Ngày 2/1 vừa rồi, Indonesia đá giao hữu với tuyển Libya. Trên BXH FIFA, Indonesia đứng hạng 146 còn Libya đứng hạng 120. Những tưởng sau hai trận thi đấu tệ hại hồi tháng 11 (thua Iraq 1-5 và hòa Philippines 1-1) thì Indonesia sẽ có khởi sắc. Thế nhưng họ lại đại bại 0-4 trước Libya.
Thất bại này khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong chịu vô số chỉ trích. Bởi vậy, tối qua 5/1 khi tái ngộ Libya, Indonesia đã tung đội hình mạnh nhất vào sân, với mong muốn tìm kiếm chiến thắng.
Quả thật, với đội hình mạnh nhất và quyết tâm cao, Indonesia phần nào tạo nên khác biệt. Họ có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 nhờ công Sayuri. Thế nhưng chỉ sau đó 3 phút, Shremi đã gỡ hòa được cho Libya. Và tới phút 20, Ahmed Ekrawa nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng châu Phi.
HLV Shin Tae-yong sau đó đã cố gắng dùng hết 5 sự thay đổi người để xoay chuyển cục diện. Thế nhưng hàng công Indonesia không thể làm gì được hàng thủ chặt chẽ của Libya. Chung cuộc, Indonesia tiếp tục thất bại 1-2 trước Libya.
Thất bại này chắc chắn sẽ khiến tuyển Indonesia tiếp tục nhận chỉ trích từ phía NHM xứ Vạn đảo. Ngày 9/1 tới, Indonesia còn giao hữu với đội bóng hàng đầu châu Á, Iran. Không loại trừ khả năng khi đó, họ sẽ tiếp tục thua đậm.
Ngày 15/1, Indonesia đá trận mở màn bảng D, VCK Asian Cup 2023 gặp Iraq. Đấy cũng là một trận đấu hứa hẹn rất khó cho Indonesia. Sau đó tới ngày 19/1, Indonesia sẽ gặp tuyển Việt Nam chúng ta.