U22 Thái Lan dưới bàn tay HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đã khởi đầu trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 theo cách không thể tuyệt vời hơn. Voi chiến trên sân nhà ghi tới 2 bàn dẫn trước chỉ sau 31 phút thi đấu.
Nhưng rồi U22 Thái Lan dần đánh mất sự chủ động để rồi thua ngược với tỉ số 2-3 và ngậm ngùi nhìn U22 Việt Nam giành tấm HCV ngay tại “chảo lửa” Rajamangala.
HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul nhận trách nhiệm về mình sau trận chung kết: “Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và liên đoàn vì không thể mang về HCV SEA Games trên sân nhà. Tôi cũng chân thành cảm ơn các CLB đã tạo điều kiện để các cầu thủ tham gia SEA Games 33.
Nếu phải chỉ ra nguyên nhân cho việc đội bóng không thể vô địch thì đó là do việc dẫn dắt của tôi. Việc dẫn trước 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 xuất phát từ diễn biến trên sân. Chúng tôi mất Chanapat Buaphan, buộc phải thay đổi toàn bộ phương án nhân sự và kế hoạch thi đấu trong hiệp hai”.
Ông Thawatchai Damrong-ongtrakul cho biết thể lực là một vấn đề lớn dẫn đến thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam: “Chúng tôi đã cố gắng giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất. Tinh thần của họ rất cao, nhưng không thể phủ nhận thể lực của các cầu thủ đã bị bào mòn khi phải thi đấu liên tục cho cả CLB lẫn đội U22 Thái Lan.
Chúng tôi muốn kết thúc trong 90 phút thi đấu chính thức vì biết rằng nếu trận đấu kéo dài, U22 Việt Nam với nền tảng thể lực vượt trội sẽ có lợi thế rõ rệt ở hiệp phụ".
Theo hợp đồng ban đầu, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul sẽ dẫn dắt U22 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2026 (diễn ra tháng 1/2026). Tuy nhiên, nhà cầm quân 51 tuổi cho biết ông không chắc chắn về vị trí của mình sau thất bại ở chiến dịch SEA Games 33.
KDH
