Sau khi hé lộ ngắn ngủi về trận chiến kinh thiên động địa giữa Loki và Imu ở chương trước, One Piece chương 1184 tiếp tục đưa người hâm mộ quay trở lại dòng hồi tưởng đầy cảm xúc về cuộc đời của Brook tại Vương quốc Esperia, đồng thời mở ra những biến động chính trị quan trọng ở thế giới ngầm.
Tuổi thơ cơ cực trong bãi rác và ân nhân cuộc đời của Brook

Chương 1184 có tên "Con người khi chết sẽ chỉ còn xương" đào sâu vào góc khuất cuộc đời của Brook trước khi ông trở thành một nhạc công xương khô. Ít ai biết rằng, Brook từng có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh khi phải lớn lên trong một bãi phế liệu, sống kiếp nghèo khó, cơ cực và hoàn toàn mù mịt về tương lai. Dù mang đam mê âm nhạc cháy bỏng, nhưng vì hoàn cảnh nghèo khổ, cậu bé Brook ngày ấy chỉ biết đứng nhìn những giai điệu từ xa và thường xuyên phải gánh chịu sự xua đuổi phũ phàng.
Trong sự tuyệt vọng của nghèo đói, cậu bé Brook ngày ấy đã từng oán hận và đổ lỗi cho vị cựu Vương về số phận bi thảm của mình.
Tuy nhiên, bước ngoặt cuộc đời đã đến khi Brook gặp gỡ Hoàng tử Rueven (lúc đó 21 tuổi). Cả hai nhanh chóng kết bạn và có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau mà Brook không hề hay biết về thân phận hoàng gia cao quý của Rueven.


Biến cố xảy ra khi Brook bị Hải quân truy bắt do bị nghi ngờ ăn trộm 1 cây đàn. Chính Hoàng tử Rueven cùng với Kandel – khi đó đang là Đoàn trưởng Chiến Đoàn Hộ Vệ (và là Hoàng hậu sau này) đã ra tay giải cứu Brook khỏi họng súng của hải quân và đưa ông vào Hoàng cung sinh sống.

Shuri trưởng thành, vẫn giữ lời hứa sẽ cưới Brook mà cô đã nói lúc còn nhỏ.

Brook thờ ơ trước những lời tình tứ của Shuri.
Sự tử tế và tấm lòng bao dung của Rueven đã chạm đến góc sâu nhất trong tim Brook, khiến ông thề sẽ trung thành và tin tưởng tuyệt đối, quyết định đi theo bảo vệ vị vua tương lai này đến suốt đời.
Nữ hoàng Candel rời vương quốc, diện kiến Ngũ Lão Tinh
Trở lại với dòng thời gian của mạch hồi tưởng, chương mới tiết lộ một thông tin chấn động: Nữ hoàng Candel – nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất vương quốc Esperia bên cạnh Brook đã quyết định rời bỏ đất nước. Dù lý do cụ thể vẫn được giữ kín, các nguồn tin rò rỉ khẳng định chuyến đi này hoàn toàn vì mục đích chính trị.
Điểm đắt giá nhất trong hành trình của Candel là bà sẽ có một cuộc gặp gỡ trực tiếp với các vị quyền lực tối cao của Chính phủ Thế giới – Ngũ Lão Tinh (Gorosei). Đáng chú ý, cuộc trò chuyện của bà sau đó lại diễn ra riêng tư với chỉ một thành viên duy nhất trong nhóm.
Chi tiết này lập tức làm dấy lên những suy đoán từ người hâm mộ rằng Nữ hoàng Candel có thể đang chuẩn bị gia nhập lực lượng Hiệp Sĩ Thánh (Holy Knights) trong bóng tối, dù giả thuyết này vẫn chưa được xác nhận chính thức.
Sự trở lại của Saturn và thông báo hoãn truyện
Bên cạnh câu chuyện của Brook và Candel, sự xuất hiện của cựu Ngũ Lão Tinh Saturn trong chương này cũng khiến độc giả không khỏi tò mò, dù vai trò cụ thể của lão ta trong mạch truyện này vẫn chưa được hé lộ thêm.
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Nữ hoàng Candel và các Trưởng lão sẽ được làm rõ hơn trong các diễn biến tiếp theo. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi bởi sau chương 1184, manga One Piece sẽ tạm nghỉ một tuần trước khi chính thức trở lại với chương 1185.
Bảo Lâm
