T1 nổ "bom tấn" Oner giữa đêm
Trong buổi tối ngày 23/11 (giờ Việt Nam), T1 bất ngờ thông báo gia hạn hợp đồng với Oner đến năm 2028. Đáng nói, hợp đồng của tuyển thủ Đi Rừng đạt 3 cúp vô địch CKTG liên tiếp vẫn còn thời hạn đến hết 2026. Bản hợp đồng này biến Oner thành tuyển thủ Đi Rừng duy nhất trong lịch sử LMHT thi đấu cạnh Faker từ 4 năm trở lên. Họ cũng trở thành cặp Mid - Rừng sát cánh cùng nhau lâu nhất làng LMHT chuyên nghiệp.
Đồng thời, với việc gắn bó với T1 lâu như vậy, khả năng Oner cũng sẽ sát cánh nốt với Faker vào năm 2029 - năm cuối cùng trong thời hạn hợp đồng hiện tại của Faker với T1. Nếu sau đó Faker quyết định "gác kiếm", Oner cũng sẽ đi vào lịch sử như là Rừng cuối cùng thi đấu cạnh Faker trong sự nghiệp vĩ đại của "G.O.A.T".
Thương vụ Oner - T1 khiến khán giả nhớ đến Gumayusi và Zeus
Có thể nói, việc T1 gia hạn sớm với Oner, bên cạnh ý nghĩa đảm bảo chắc chắn tương lai tuyển thủ này, có thể ở một khía cạnh nào đó xem là việc "rút kinh nghiệm" sau các vụ việc của Zeus và Gumayusi. Với Zeus, T1 đã ở thế chủ động nhưng họ quá chần chừ. Từ đó, kéo theo những drama và rắc rối cho tất cả các bên mà "nạn nhân" trong vụ việc là Zeus và người hâm mộ T1.
Với Gumayusi, có lẽ chính Oner cũng nhìn thấy những gì xảy ra với người đồng đội cũ từng rất thân thiết. Và việc anh chấp nhận gia hạn hợp đồng dài đến 2028, bên cạnh việc tự tin về thành tích cùng T1 trong tương lai, có thể chính đội tuyển này cũng phải đảm bảo gì đó cho Oner. Ở hiện tại, Oner cũng đang trên đường trở thành Rừng vĩ đại nhất lịch sử LMHT. Trước mắt, anh đã cân bằng thành tích về số cúp vô địch cùng với người đàn anh - người thầy Bengi của mình.
Dù là lý do gì, thương vụ Oner - T1 xứng đáng là "bom tấn" và hứa hẹn cho fan T1 ít nhất sẽ yên tâm chắc chắn về vị trí của tuyển thủ này trong tương lai sắp tới.
Nam Minh
