Trong làng giải trí Nhật Bản, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ có những "đại gia" sở hữu siêu phẩm trên Shonen Jump mới có cuộc sống xa hoa. Thế nhưng mới đây, họa sĩ Manno đã đập tan quan niệm đó khi khoe chiếc Ferrari mới coóng, hé lộ một mỏ vàng ít người ngờ tới.


Mới đây, họa sĩ Manno – một cái tên đình đám trong giới sáng tác truyện tranh dành cho người lớn đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi chia sẻ hình ảnh chiếc Ferrari bóng loáng trong gara của mình. Kèm theo đó là dòng trạng thái đầy xúc động: "Suốt một thời gian dài, tôi đã mơ về một chiếc Ferrari. Cuối cùng tôi đã nhận được nó. Tôi vô cùng hạnh phúc."
Ngay lập tức, câu hỏi được đặt ra: "Làm thế nào một tác giả độc lập, không thuộc các tạp chí lớn, lại có đủ tài chính để sở hữu một món đồ xa xỉ như vậy?"
Công thức thành công từ những "cô nàng Gyaru"

Chìa khóa dẫn đến thành công rực rỡ của Manno nằm ở bộ tác phẩm ăn khách: Iribitari Gal ni Manko Tsukawasete Morau Hanashi. Tính đến nay, series này đã xuất bản được 6 tập (bao gồm cả tập ngoại truyện 4.5). Với cốt truyện đánh trúng tâm lý người xem xoay quanh cuộc sống của một nhân vật chính cô độc bị "xâm chiếm" không gian bởi những cô nàng phong cách Gyaru nóng bỏng. Tác phẩm đã nhanh chóng trở thành hiện tượng.
Không dừng lại ở trang giấy, sức hút của thương hiệu này còn vươn xa hơn khi được chuyển thể thành anime và thậm chí là cả phim live-action. Đối với một tác giả hoạt động độc lập, việc sở hữu một hệ sinh thái đa phương tiện như vậy là điều vô cùng hiếm thấy, minh chứng cho việc Manno đang chơi ở một "vị thế" hoàn toàn khác.
Con số doanh thu biết nói: Mỏ vàng từ thị trường kỹ thuật số
Sau khi chiêm ngưỡng chiếc siêu xe, người hâm mộ đã tò mò tìm hiểu doanh số bán hàng và kết quả thật sự gây sốc. Chỉ tính riêng trên một nền tảng bán hàng trực tuyến, tập đầu tiên đã bán được 376.445 bản, tập thứ hai 250.396 bản và tập thứ ba hơn 183.000 bản.
Với tổng cộng 6 tập đang lưu hành cùng các bản chuyển thể, lợi nhuận khổng lồ đổ về túi Manno là điều hoàn toàn dễ hiểu. Khác với hệ thống xuất bản truyền thống (nơi tác giả chỉ nhận được một phần nhỏ tiền bản quyền), thị trường tự xuất bản kỹ thuật số cho phép tác giả hưởng mức chiết khấu cao hơn rất nhiều.
Câu chuyện của Manno cho thấy phân khúc nội dung người lớn tại Nhật Bản là một "thế lực kinh tế" thầm lặng nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Đôi khi, một tác phẩm ngách nhưng đánh đúng thị hiếu lại mang về lợi nhuận gấp nhiều lần so với các tác phẩm chính thống.
Bảo Lâm
