Màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại U17 Australia 2-1 giúp U17 Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Roland là một cái tên quen thuộc: U17 Malaysia.
Còn nhớ tại vòng bảng, U17 Việt Nam đã thắng U17 Malaysia tới 4-0 trong trận ra quân. Hay xa hơn, khi hai đội đối đầu nhau tại vòng loại giải U17 châu Á 2026 vào tháng 11/2025, một thắng lợi với tỉ số tương tự cũng thuộc về U17 Việt Nam.
Trong hai trận đấu đó, Sỹ Bách, Văn Dương và Mạnh Cường đều ghi bàn. Và chắc chắn, người hâm mộ Việt Nam đang rất mong đợi kịch bản tương tự sẽ lặp lại ở lần thứ ba chạm trán đối thủ này. Tuy nhiên tính chất của một trận chung kết sẽ khiến cuộc đọ sức sắp tới trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
Với bóng đá Việt Nam, đã có không ít lần chúng ta tái ngộ đối thủ cùng bảng ở chung kết. Và chỉ tính riêng Malaysia, kịch bản này cũng đã xảy ra hai lần.
Day dứt nhất chắc chắn là trận chung kết SEA Games 2009, nơi U23 Việt Nam tưởng như đã cầm chắc huy chương vàng trong tay nhưng rồi lại lỡ hẹn.
Đó là giải đấu mà đội quân của HLV Calisto thi đấu đầy ấn tượng. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để chơi áp đảo và đánh bại U23 Malaysia với tỉ số 3-1.
Đến khi hai đội gặp lại nhau ở chung kết, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã tin vào việc đội nhà sẽ có được tấm huy chương vàng, tin rằng thắng lợi sẽ thuộc về U23 Việt Nam, vấn đề chỉ là cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi. Nhưng rồi trái đắng đã đến.
U23 Malaysia tỏ ra lì lợm, chặt chẽ và khó chơi hơn rất nhiều khi bước vào chung kết. Và rồi, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Việt Nam phải nhận trái đắng ở phút 84. Từ quả tạt bên cánh trái của Safiq Rahim, hậu vệ Mai Xuân Hợp lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà. U23 Việt Nam thua 0-1, ngậm ngùi nhìn đối thủ giành huy chương vàng.
4 kỳ SEA Games liên tiếp, 3 trận chung kết, nhưng U23 Việt Nam đều thất bại. Trong số này, SEA Games 2009 được xem là cơ hội tốt nhất để bóng đá Việt Nam có huy chương vàng, bởi đối thủ không còn là U23 Thái Lan, mà là một U23 Malaysia từng thua chúng ta ở vòng bảng. Nhưng rồi, U23 Việt Nam vẫn thêm một lần “gục ngã trước cánh cửa thiên đường”.
Cả sân vận động QG Lào hôm ấy được phủ kín một màu đỏ. Ai ai cũng đã nghĩ về khoảnh khắc ăn mừng tấm huy chương vàng. Tiếc rằng trận đấu đó lại trở thành một trong những ký ức ám ảnh nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
9 năm sau, khán giả nước nhà mới lại một lần nữa được thấy đội nhà tái ngộ Malaysia ở chung kết. Tuy nhiên AFF Cup 2018 đã diễn ra với một kịch bản trọn vẹn, nơi tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ này ở vòng bảng, rồi sau đó tiếp tục giành thắng lợi ở chung kết để lên ngôi vô địch.
Và đến năm nay, thêm một lần sự duyên nợ đưa bóng đá Việt Nam và Malaysia gặp lại nhau ở chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026. U17 Việt Nam đã liên tiếp thể hiện được sự vượt trội trước đối thủ này. Và giờ đây, chức vô địch chỉ còn cách thầy trò HLV Roland một trận đấu nữa mà thôi!
Linh Đan
