Ngay trước thời khắc bước sang ngày mới tại Anh, Manchester City chính thức công bố Enzo Fernández là tân binh của đội bóng. Thông báo được đưa ra lúc khoảng 23h30, nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả lại đến từ phản ứng đầy hài hước của Erling Haaland.
Enzo Fernández gia nhập Manchester City trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Tiền vệ người Argentina ký hợp đồng với đội bóng thành Manchester đến năm 2032, trong thương vụ có giá trị khoảng 145 triệu euro. Ngay sau khi Manchester City đăng tải video giới thiệu Enzo trên mạng xã hội, Haaland lập tức để lại bình luận: “Ừ, tốt rồi, giờ tôi có thể đi ngủ”.
Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến người hâm mộ bật cười. Haaland vốn nổi tiếng với chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt và từng chia sẻ rằng anh thường đi ngủ vào khoảng 22h-22h30 để đảm bảo 10-11 tiếng nghỉ ngơi mỗi ngày. Việc tiền đạo người Na Uy vẫn thức đến gần nửa đêm dường như cho thấy anh thực sự mong chờ thông báo về người đồng đội mới.
Sự xuất hiện của Enzo Fernández cũng đánh dấu một chương mới giữa hai ngôi sao từng không ít lần đối đầu trên sân cỏ. Giờ đây, thay vì cạnh tranh trong màu áo hai đội khác nhau, Haaland và Enzo sẽ cùng khoác áo Manchester City và hướng tới những mục tiêu chung.
Enzo Fernández và thương vụ gây chú ý
Manchester City được cho là phải chi khoảng 145 triệu euro để hoàn tất thương vụ Enzo Fernández. River Plate, đội bóng đào tạo và từng sở hữu tiền vệ này, nhận khoảng 4,5% giá trị thương vụ, tương đương 6,3 triệu euro.
Đây tiếp tục là một thương vụ có giá trị rất lớn trong sự nghiệp của Enzo. Tiền vệ người Argentina từng chuyển từ River Plate sang Benfica trước khi gia nhập Chelsea. Với lần chuyển tới Manchester City, tổng giá trị các thương vụ có liên quan đến Enzo trong sự nghiệp đã lên tới khoảng 284 triệu euro.
Theo nguồn tin, con số này chỉ xếp sau Neymar và Romelu Lukaku trong danh sách những cầu thủ tạo ra tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử. Enzo đến Manchester City sau mùa giải nổi bật trong màu áo Chelsea và được kỳ vọng trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội hình mới của đội bóng.
Còn với Haaland, có lẽ màn chào đón tân binh người Argentina đã bắt đầu từ trước cả khi Enzo bước vào sân tập. Ít nhất, việc một cầu thủ vốn coi trọng giấc ngủ như Haaland thức đến gần nửa đêm chỉ để chờ thông báo chính thức đã tạo nên một màn “đón đồng đội” khá đặc biệt.
Tú Tú.
