Tối 9/12, đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025" đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Khi hai MC của Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội xướng tên Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất, Nguyễn Hoàng Duy tỏ ra bất ngờ. Đến với cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025", Duy nói muốn có những trải nghiệm cho nghề ca hát tương lai, bởi thực tế phong cách Rock mà chàng sinh viên Đại học Thăng Long theo đuổi vốn “kén” người nghe.
Trong 15 thí sinh lọt vào đêm chung kết "Tiếng hát Hà Nội 2025", Duy mang phong cách khác biệt, đậm chất một Rocker. Ăn mặc bụi bặm, đơn giản không cầu kỳ, cùng với mái tóc dài quá ngang vai. Duy bắt đầu phần thi của mình với bài hát Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ, một sáng tác của Trần Thắng và Trần Tuấn Long với phong cách đầy nội lực. Duy làm chủ sân khấu, dẫn dắt người nghe với tiếng gào thét mạnh mẽ, bùng cháy, đồng thời thể hiện rõ nét ảnh hưởng của dòng nhạc metal.
Ở phần thi sau đó, Duy thêm một lần lột xác. Trong bộ áo dài, anh thể hiện ca khúc Bài ca sông Hồng của cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập. Ngoài phong thái thể hiện tự tin, Duy còn lôi kéo được hầu hết các cánh tay đưa lên và những tiếng vỗ tay khi liên tục hất mái tóc dài điên cuồng theo điệu nhạc. Trên sân khấu, Duy cũng thường xuyên nở nụ cười, hướng mắt về phía gia đình đang cổ vũ phía dưới. Việc được xướng tên ở hạng mục thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất cho thấy, Duy được BGK đánh giá cao không chỉ ở giọng hát mà còn cả phong cách anh theo đuổi.
Sau cuộc thi, Duy nói anh vui với kết quả đã đạt được, và quan trọng là những áp lực đã được giải tỏa. Lần đầu tham gia một cuộc thi lớn, Duy nói có nhiều bỡ ngỡ, không quá lo lắng nhưng hồi hộp. Nói về phần thi, ca sĩ trẻ gốc Hà Nội cho biết anh hơi tiếc nuối khi có thể làm tốt hơn thế, song cơ bản đã thể hiện hết sức mình.
Duy cho biết anh nghe và hát rock từ năm 2009, thể loại nhạc mạnh mẽ ngấm vào người lúc nào không hay. Ban đầu, gia đình khá lo lắng khi thấy Duy theo đuổi âm nhạc do gia đình không có ai trong ngành. “Phải mất vài năm tôi mới thuyết phục được bố mẹ”, Duy nói, cho hay anh sau đó thi vào trường Đại học Thăng Long, Khoa Âm nhạc ứng dụng. “Vào trường và theo đuổi âm nhạc giúp tôi thể hiện đúng là con người của mình”, Duy chia sẻ.
Theo đuổi dòng nhạc Rock, Duy thường xuyên nghe nhạc của nhóm Bức Tường, Ngũ Cung và đặc biệt rất thần tượng cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập. Cũng ít ai biết rằng, trước khi theo học tại Đại học Thăng Long, Duy từng theo học 4 năm tại Đại học Kiến trúc và là chủ nhiệm CLB Rock của trường.
Chị Hoàng Thu Hiền, mẹ của Duy cho biết rất thích thú với màn thể hiện của con trai. Theo chị Hiền, từ những năm cấp 3, Duy đã bắt đầu đi hát rock tại những quán café để hát ở đó và được nhiều người yêu thích. Từ một người không muốn con theo đuổi âm nhạc, chị Hiền và chồng đã bị Duy thuyết phục bằng niềm đam mê thực sự. “Duy không những thuyết phục mà mang cả sự đam mê để tâm sự, thuyết phục bố mẹ, chúng tôi rất thấu hiểu điều đó của con và hiện đang ủng hộ rất nhiệt tình”, chị Hiền chia sẻ.
Tiếng hát Hà Nội 2025 khởi động từ tháng 11, với hơn 900 thí sinh đăng ký tham gia. Sau vòng sơ loại, bán kết, 15 thí sinh xuất sắc nhất thuộc ba dòng nhạc: Dân gian, Thính phòng và Nhạc nhẹ đã bước vào chung kết. Ban Giám khảo gồm nhiều tên tuổi nổi bật trong ngành âm nhạc như NSND Quang Vinh,Thiếu tướng - Nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Tấn Minh, NSND Quốc Hưng, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ... và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác.
Mỗi thí sinh trình bày hai ca khúc, một trong số đó phải là bài hát về Hà Nội. Điều này tạo ra những màn trình diễn đa dạng, mang đậm cảm xúc về Thủ đô và tình yêu âm nhạc. Các thí sinh đã thể hiện không chỉ kỹ năng hát mà còn khả năng xây dựng hình ảnh và phong cách riêng, đặc biệt là qua việc sáng tạo trong lựa chọn bài hát và thể loại âm nhạc.
Thí sinh Đào Lê Phương Chi - SBD 231 đã tỏa sáng giành giải Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025 với các ca khúc "Sông Dakrong mùa xuân về" và "Người Hà Nội". Cuộc thi còn có 2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng. Trong đó giải Nhất phong cách thính phòng được trao cho thí sinh Nguyễn Phương Anh, giải Nhất phong cách nhạc nhẹ thuộc về Nguyễn Thụy Hải Anh. Năm nay cuộc thi không tìm được thí sinh giải Nhất ở phong cách dân gian.
Như Mây
