Người phụ nữ trẻ N.H.N (35 tuổi, quê An Giang) đã phải chịu đựng những cơn đau đớn và hoại tử toàn bộ vùng đùi sau nhiều năm tiêm filler không rõ nguồn gốc. Với hơn 60 lần phẫu thuật chằng chịt khắp cơ thể, chị N. đã phải nài nỉ các bác sĩ trong tình trạng đau đớn và hoảng loạn tâm lý.
Nghiện tiêm filler để đạt được thân hình hoàn mỹ
Chị N. từng làm việc trong lĩnh vực spa và đã tự tiêm filler để cải thiện vóc dáng, đặc biệt là vòng 3 và đùi, cách đây hơn 7 năm. Chị đã tự mua hàng chục loại filler qua mạng xã hội, bị cuốn hút bởi những lời quảng cáo hấp dẫn như "collagen châu Âu", với suy nghĩ rằng chỉ cần tiêm để đẹp lên. Không có bất kỳ đào tạo y khoa nào, chị đã nhờ bạn bè tiêm cho mình hoặc tự thực hiện.
Mỗi lần tiêm filler mang lại cho chị niềm vui ngắn ngủi về hình thể hoàn hảo. Tuy nhiên, tình trạng nghiện tiêm filler của chị ngày càng gia tăng, với khoảng cách giữa các lần tiêm rút ngắn và lượng filler mỗi lần tiêm tăng lên. "Tôi chỉ nghĩ tiêm cho đẹp thêm chút. Ai ngờ từ nghiện làm đẹp lại trở thành ác mộng suốt nhiều năm trời," chị N. nghẹn ngào chia sẻ.
Hơn 60 cuộc phẫu thuật và những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể
Khoảng 5 năm trước, trong lúc đại dịch Covid-19 bùng phát, chị N. bị mắc kẹt tại Dubai khi đang du lịch. Tại đây, cơ thể chị bắt đầu có dấu hiệu báo động nghiêm trọng với nhiều ổ áp xe, rỉ dịch vàng và mủ hôi. Các bác sĩ tại Dubai đã chẩn đoán chị mắc một loại virus lạ, nhưng không thể xác định nguyên nhân cụ thể. Trước nguy cơ sốc nhiễm trùng toàn thân, bác sĩ buộc phải mổ khẩn cấp, và nguyên nhân chính được phát hiện ra là do lượng filler không rõ nguồn gốc mà chị đã tiêm trước đó đang tồn đọng, biến chất trong cơ thể chị.
Sau đó, chị N. đã phải trải qua hơn 60 ca phẫu thuật lớn nhỏ để khắc phục hậu quả của việc tiêm filler không rõ nguồn gốc, cơ thể chị N. giờ đây chi chít những vết sẹo, như những chứng tích sống của cơn ác mộng mang tên “filler trôi nổi”. Gia đình cho biết, có những thời điểm chị hoảng loạn tâm lý, mất kiểm soát hành vi và trở nên khép kín, ngại giao tiếp với bên ngoài.
Đến 1 tháng trở lại đây, vùng đùi bên phải lại tái phát, xuất hiện khối áp xe, chảy dịch vàng. Chị đã đến một bệnh viện để thực hiện mổ hở - nạo áp xe. Cơ sở này đã để vết thương hở để dẫn lưu ổ dịch bên trong. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng tệ hơn, chị buộc phải tới một bệnh viện khác để điều trị.
Ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ là một thử thách rất lớn với ê-kíp bác sĩ. “Filler đã vón cục thành từng khối rắn, len lỏi như tổ ong giữa các lớp cơ. Mô mềm hoại tử lan từ bẹn đến đầu gối, mủ đặc sánh. Chúng tôi phải mổ như những nhà khảo cổ tách từng lớp mô, nạo vét từng ổ áp xe, tránh tổn thương bó mạch lớn,” TS. bác sĩ Phan Tú Dung - Tổng giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, nơi điều trị cho bệnh nhân N. chia sẻ.
Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung cho biết thêm: "Trong hàng trăm ca biến chứng do filler đã mổ, tôi chưa bao giờ gặp vết hoại tử nào kinh hoàng đến vậy." Vùng đùi của bệnh nhân bị hoại tử toàn bộ mô mềm, với da bị xé toạc, lộ rõ lớp cơ bị phá hủy nghiêm trọng. Filler không chỉ thấm sâu mà còn bám chặt vào từng lớp cơ, tạo thành những ổ viêm mủ lan rộng.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khẩn cấp và được mổ ngay trong sáng sớm. Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ, với gần 4 lít dịch mủ và mô hoại tử được lấy ra. Sau ca mổ, bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị bằng máy hút áp lực âm VAC và kháng sinh để chống nhiễm trùng nặng.
Nguy cơ mù lòa, đột quỵ khi tiêm silicon lỏng làm đầy thái dương
Trường hợp trên không phải là hiếm gặp, tại nhiều bệnh viện trong cả nước đã ghi nhận nhiều ca bệnh với biến chứng nghiêm trọng do sử dụng các phương pháp làm đẹp không an toàn.
Cũng vào đầu tháng 7 vừa qua, tại Hà Nội, TS.BS Hoàng Thị Phương Lan - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã tiếp nhận bệnh nhân T. (52 tuổi), một Việt kiều Đức trở về nước để phẫu thuật vùng thái dương, nơi bị sưng đỏ và đau nhức dữ dội do silicon lỏng tiêm cách đây 8 năm.
Kết quả chụp MRI cho thấy filler đã len lỏi khắp khuôn mặt của chị. Bác sĩ Lan cảnh báo: “Nếu không can thiệp kịp thời, chất này có thể ăn mòn mạch máu thần kinh, dẫn đến đột quỵ, liệt mặt, thậm chí mù lòa.” Để xử lý, bác sĩ đã thực hiện một vết rạch nhỏ 1cm ở chân tóc, đưa ống hút vào và lấy ra 25 ml silicon lỏng - chất đã bị FDA cấm sử dụng từ năm 1991.
Chị T. chia sẻ rằng đã tiêm filler tại một hội chợ ở Đức, với lời quảng cáo hấp dẫn về sự “an toàn” và “trẻ hóa cao”. Tuy nhiên, sau một thời gian, chị bắt đầu cảm thấy đau nhức ở vùng thái dương, đặc biệt là bên phải mỗi khi vận động. Ngoài vùng thái dương, chị còn tiêm ở cằm, môi, rãnh cười và cả vùng mông - những khu vực mà bác sĩ cảnh báo có nguy cơ biến chứng cao do gần mạch máu và hệ thống thần kinh.
Cả hai trường hợp đều may mắn được can thiệp kịp thời, nhưng vẫn để lại hậu quả nặng nề về thể chất và tâm lý của bệnh nhân. Các bác sĩ nhấn mạnh rằng filler là một bước tiến trong ngành thẩm mỹ hiện đại, nhưng cần được sử dụng đúng loại, đúng kỹ thuật và tại các cơ sở y tế có giấy phép. Các bác sĩ khuyến cáo: Người dân cần tuyệt đối tránh xa silicon lỏng và các chất không rõ nguồn gốc. Việc tiêm tràn lan, chạy theo xu hướng “đẹp nhanh, không đau, giá rẻ” có thể phải trả giá đắt cho sức khỏe và tính mạng.
Trang Đào
