“Có lẽ do hai trận đấu trước quá căng thẳng nên các cầu thủ Việt Nam chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn đội đã đoàn kết, mạnh mẽ hô hào nhau để giành chiến thắng chung cuộc. Đó là điều rất quan trọng”, HLV Okiyama Masahiko nói sau khi U17 nữ Việt Nam thắng U17 nữ Myanmar 2-1, qua đó giành vé vào chơi vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 với vị trí nhì bảng A.
Trên thực tế, đây là trận đấu không dễ dàng với U17 Việt Nam, đặc biệt ở nửa cuối hiệp 2 khi đối thủ có được bàn rút ngắn tỉ số và gia tăng sức ép. Bởi vậy, dù khen ngợi nhưng HLV trưởng Okiyama Masahiko vẫn nhắc nhở U17 Việt Nam cần giữ được sự tập trung.
“So với một năm trước (tại giải vô địch Đông Nam Á), đội bạn đã chơi tiến bộ hơn. Họ đã chứng tỏ mình là một đối thủ rất khó chơi.
Chúng tôi đã ghi thêm 1 bàn thắng trong hiệp 2, nhưng sau đó chưa tập trung để U17 nữ Myanmar có bàn gỡ. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết, phải đảm bảo sức khỏe và phong độ của các cầu thủ tốt nhất”, chiến lược gia người Nhật Bản nói.
Vào chiều nay (8/5), đối thủ của U17 Việt Nam tại tứ kết sẽ được xác định sau trận đấu giữa U17 Nhật Bản (6 điểm) và U17 Australia (4 điểm). Đội nhì bảng B sẽ gặp Việt Nam, trong khi đội nhất bảng B gặp Triều Tiên hoặc Hàn Quốc tại tứ kết.
4 đội thắng tại tứ kết cũng sẽ đại diện cho châu Á tham dự U17 World Cup nữ 2026 tại Maroc. Dù thử thách trước mắt không dễ dàng, nhưng khi tấm vé dự World Cup chỉ còn cách một chiến thắng, các cầu thủ U17 nữ Việt Nam vẫn nhận được sự kỳ vọng không nhỏ từ người hâm mộ.
Theo lịch, trận tứ kết của U17 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 11/5 tới (giờ Hà Nội).
Linh Đan
