Bắt được động vật quý, người dân bàn giao cho lực lượng chức năng
Theo tin tức trên báo Hà Tĩnh, sáng 12/1, trong quá trình làm vườn tại nhà, ông Trần Công Khanh (SN 1965, trú thôn 6, xã Hương Sơn) phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn, có trọng lượng khoảng 10 kg (tên khoa học Macaca leonina). Đây là cá thể thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Nhận thấy đây là động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, ông Khanh đã báo cho UBND xã. UBND xã sau đó đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Công an xã Hương Sơn lập biên bản bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Ông Trần Công Khanh bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn cho lực lượng chức năng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
Sau khi tiếp nhận cá thể động vật hoang dã nói trên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Được biết, từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận 165 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn. Đây là kết quả từ quá trình tuyên truyền sâu rộng và cách làm gần dân, sát dân.
Trả lại 205 triệu đồng cho người chuyển nhầm tài khoản
Theo tin tức trên Thanh niên, chiều 13/1, Công an xã Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết trên Thanh niên, đơn vị vừa hỗ trợ một người dân trên địa bàn để trả lại số tiền 205 triệu đồng do một người lạ chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.
Trước đó, vào ngày 9/1, Công an xã Cửa Tùng tiếp nhận tin báo từ ông Trần Văn Sơn (52 tuổi, trú tại thôn An Hòa 2, xã Cửa Tùng) về việc tài khoản ngân hàng của ông nhận được số tiền 205 triệu đồng từ người lạ.
Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh được chủ nhân số tiền trên là anh Nguyễn Hồng Thái (40 tuổi, trú tại xã Núi Tượng, tỉnh Đồng Nai). Do sơ suất trong quá trình giao dịch, anh Thái đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của ông Sơn.
Ông Trần Văn Sơn thông báo với lực lượng chức năng ngay sau khi tài khoản ngân hàng nhận khoản tiền từ người lạ. (Ảnh: Công an xã Cửa Tùng)
Công an xã Cửa Tùng đã hướng dẫn ông Sơn phối hợp với ngân hàng để thực hiện đầy đủ thủ tục hoàn trả số tiền 205 triệu đồng cho anh Thái theo đúng quy định.
Theo lãnh đạo Công an xã Cửa Tùng, việc chủ động trình báo và hoàn trả số tiền người khác chuyển nhầm của ông Sơn rất đáng được lan tỏa, biểu dương vì đã thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm.
Ngôi nhà mới xây bỗng nhiên bị cháy
Ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (Nghệ An) cho biết trên VietnamNet, một ngôi nhà sàn bằng gỗ mới hoàn thiện của người dân trên địa bàn vừa bị cháy.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 12/1, ngôi nhà mới xây của gia đình ông N.V.D. (SN 1979, trú bản Na Khích, xã Tri Lễ) bỗng bốc cháy dữ dội.
Ngôi nhà bốc cháy trong đêm. (Ảnh: VietnamNet)
Trước đó, vào tối cùng ngày, người thân đến chúc mừng gia đình ông D. Sau khi mọi người ra về, ngọn lửa bất ngờ bùng phát, còn ông D. được cho là đã uống thuốc sâu tự tử.
Phát hiện sự việc, người dân địa phương phối hợp với lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa và đưa ông D. đi cấp cứu kịp thời.
Lãnh đạo xã Tri Lễ cho hay, nguyên nhân cháy nhà bước đầu nghi do ông D. tự châm lửa đốt.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
