Tìm kiếm thanh niên 17 tuổi ở Điện Biên đi khỏi nhà trong nhiều ngày
Thông tin trên Lao động, trước đó, ngày 11/3, Công an xã Tủa Thàng (Điện Biên) tiếp nhận đơn trình báo của ông Vừ Chòng Thề (SN 1977, trú tại thôn Hồng Ngài, xã Tủa Thàng) về việc con trai là Vừ A Dua (SN 2009) rời khỏi nhà từ khoảng 12h ngày 4.3 đến nay chưa trở về.
Khi đi, Dua điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda, màu sơn xám đen, mang biển kiểm soát 27Z1-373.01. Đặc điểm nhận dạng trước khi rời khỏi nhà, Vừ A Dua mặc áo bông màu trắng và quần bò dài màu trắng.
Em Vừ A Dua, xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên rời nhà nhiều ngày chưa về. (Ảnh: Cơ quan công an)
Theo Công an xã Tủa Thàng, qua làm việc với gia đình xác định Vừ A Dua có sức khỏe bình thường, trong quá trình sinh sống không có mâu thuẫn trong gia đình và ngoài xã hội.
Công an xã cho biết, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Vừ A Dua đề nghị thông báo cho đồng chí Thào A Phô (số điện thoại 0964.479.991) để phối hợp giải quyết.
Tàu gỗ dài 15m, không người dạt vào bờ biển Quảng Trị
Theo tin tức trên Người lao động, chiều 13/3, UBND xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một chiếc tàu gỗ không người lái dạt vào bờ biển thôn Thử Luật.
Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, ông Ngô Thế Biên (SN 1985, ngụ thôn Thử Luật) phát hiện một tàu gỗ trôi dạt vào bãi biển thôn Thử Luật nên báo tin cho cơ quan chức năng.
Qua kiểm tra, chiếc tàu gỗ này được sơn màu đỏ, dài 15m, rộng 4m, cao 5m và không có người. Ở phía đỉnh tàu gỗ có treo một lá cờ, tuy nhiên không có số hiệu.
Phần sàn và mũi tàu bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Người lao động)
Chiếc tàu này bị hư hỏng nặng ở phần mũi và sàn tàu. Tại khoang buồng lái không có thiết bị lái, máy móc và ngư lưới cụ.
Sau khi kiểm tra, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hoàng và các lực lượng có liên quan lập biên bản và bàn giao chiếc tàu gỗ này cho địa phương quản lý. Đồng thời, đã thông báo cho các đồn biên phòng tuyến biển của tỉnh Quảng Trị để tiếp tục tìm kiếm chủ sở hữu tàu.
Giăng dây cảnh báo tại hố sụt khiến người đàn ông suýt rơi xuống cống
Theo tin tức trên Tuổi trẻ, trưa ngày 13/3, ông Hà Ngọc Đức, Trưởng Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hòa Cường, TP.Đà Nẵng, cho biết phường đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành xử lý hố sụt, khắc phục sự cố hư hỏng vỉa hè trên đường Trưng Nữ Vương.
Trước đó, vào chiều tối 12/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại sự việc sụp hố tại đoạn vỉa hè trên đường Trưng Nữ Vương.
Giăng dây cảnh báo xung quanh khu vực hố sụt trên đường Trưng Nữ Vương. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Theo hình ảnh được ghi lại, vào chiều 12/3, một người đàn ông sau khi mua hàng đã dắt xe máy trên vỉa hè đoạn đường Trưng Nữ Vương.
Khi vị khách này vừa di chuyển chiếc xe được một đoạn ngắn, phần gạch lát vỉa hè bất ngờ đổ sụp xuống, tạo thành một hố sâu lớn.
Do người đàn ông đã rời khỏi vị trí sụp ngay trước đó nên may mắn không rơi xuống hố.
