Thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel vừa trải qua một phen hoang mang tại Mỹ khi nơi đóng quân của đội tuyển Anh ở Kansas City phải phong tỏa khẩn cấp vì dông bão lớn và nguy cơ lốc xoáy.
Sự việc xảy ra vào ngày 14/6, khi các cầu thủ và ban huấn luyện đang ngồi xem tivi tại khách sạn. Bầu không khí yên bình bỗng bị phá vỡ khi điện thoại của toàn đội đồng loạt đổ chuông cảnh báo thiên tai. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ thông báo một cơn bão nguy hiểm đang tràn đến với sức gió giật lên tới 130 km/h, kèm theo sấm sét dữ dội.
Ngay lập tức, còi báo động vang lên dồn dập quanh khu vực. Toàn bộ đội tuyển Anh cùng đội tuyển Algeria (đóng quân gần đó) được yêu cầu sơ tán khẩn cấp vào các phòng kiên cố bên trong khách sạn để trú ẩn.
Bên ngoài, trận bão quét qua gây ra khung cảnh đáng sợ. Mưa trút như tát nước, gió giật mạnh làm rung lắc xe cộ trên đường và quật đổ nhiều cột điện, cây xanh. Nhiều đám cháy nhỏ do chập điện đã xảy ra chỉ cách nơi tuyển Anh ở chưa đầy 3 km. Cơ quan chức năng xác nhận một trận vòi rồng (lốc xoáy) đã thực sự đổ bộ xuống khu vực cách khách sạn của đội khoảng 35 km.
Sau một giờ trú ẩn, cơn bão đi qua và rất may mắn không có ai trong đội tuyển bị thương. Một thành viên của đội chia sẻ: "Mấy tiếng trước trời còn trong xanh, không ai nghĩ bão ập đến nhanh và mạnh như vậy. Nhưng mọi người đều bình tĩnh làm theo hướng dẫn an toàn. Hiện tại trời đã nắng trở lại và chúng tôi đã ra sân tập bình thường".
Đây đã là sự cố thứ ba liên tiếp của tuyển Anh kể từ khi đặt chân đến Mỹ. Trước đó, họ phải tập luyện dưới cái nóng gay gắt, một trận giao hữu bị hoãn vì mưa lũ và mới nhất là vụ một chiếc xe tải của ban huấn luyện bị trộm đột nhập cuỗm đi nhiều giày đấu cùng thiết bị tập luyện.
Dù liên tục gặp vận đen, tuyển Anh cho biết tinh thần toàn đội không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lịch di chuyển đến Dallas để chuẩn bị cho trận mở màn World Cup gặp Croatia vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch.
Tiên Tiên (Theo The Sun)
