Theo AP, nhiều nơi ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, xuất hiện dấu hiệu có những nạn nhân đã tử vong dưới các đống đổ nát, nhưng do chưa được tìm thấy nên tạo ra mùi thi thể.
Việc tìm kiếm những người sống sót chủ yếu được thực hiện bởi người dân địa phương mà không có sự hỗ trợ của thiết bị hạng nặng. Họ di chuyển đống đổ nát bằng tay và xẻng trong cái nóng 41 độ C, chỉ thỉnh thoảng mới thấy một chiếc máy xúc xuất hiện.
Chính quyền Myanmar và các tổ chức cứu trợ quốc tế đang gia tăng mọi nỗ lực để tìm kiếm thêm người sống sót dưới các đống đổ nát.
Trận động đất kinh hoàng mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào ngày 28/3 đã khiến gần 1.700 người thiệt mạng (số liệu tính đến hôm nay 31/3), và rất nhiều người khác bị chôn vùi.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị hư hại ở Mandalay. (Ảnh: CNN)

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Tại thành phố Sagaing, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát. (Ảnh: Cục Cứu hỏa Myanmar)
Con trai níu tay mẹ bị vùi dưới đống đổ nát
Cho đến nay, đã có 1.644 người được báo cáo thiệt mạng ở Myanmar và 3.408 người bị thương. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn chưa được tiếp cận và nhiều nỗ lực cứu hộ cho đến nay đã được thực hiện bởi những người làm việc bằng tay để cố gắng dọn dẹp đống đổ nát.
Bà Cara Bragg (Quản lý của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo tại Myanmar, có trụ sở tại Yangon) cho biết: "Chủ yếu là các tình nguyện viên địa phương, người dân địa phương đang cố gắng tìm kiếm những người thân của họ. Tôi cũng thấy các báo cáo rằng hiện nay một số quốc gia đang cử các đội tìm kiếm cứu nạn đến Mandalay để hỗ trợ các nỗ lực. Nhưng các bệnh viện đang thực sự phải vật lộn để đối phó với lượng người bị thương đổ về, thiếu nguồn cung cấp y tế, và người dân đang chật vật tìm kiếm thức ăn và nước sạch".
Con trai xúc động tiễn biệt mẹ dưới đống đổ nát ở Myanmar. (Nguồn: CNN)
Bên cạnh những hình ảnh về lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực ngày đêm tìm kiếm người bị nạn thì trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều khoảnh khắc xúc động khác. Một đoạn video được chia sẻ trên kênh Youtube của CNN, ghi lại cảnh xót xa giữa một người con trai và người mẹ vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Nhiều người trong số 1,5 triệu dân của Mandalay đã phải ngủ đêm trên đường phố. Họ hoặc là mất nhà cửa do trận động đất (cũng làm rung chuyển nước láng giềng Thái Lan và khiến ít nhất 18 người thiệt mạng), hoặc lo lắng rằng những dư chấn tiếp tục có thể khiến các công trình không ổn định bị sập.

Nhiều người đã ngủ tại các công viên của thành phố vào đêm thứ Bảy sau trận động đất. (Ảnh: Chanakam Laosarakham/Ritzau Scanpixnh)

Người dân ở Mandalay ngủ qua đêm trên vỉa hè sau động đất. (Ảnh: Guardian)
Bà Cara Bragg nói thêm tổ chức này đã cử một đội đến hiện trường bằng đường bộ vào Chủ nhật để đánh giá những nhu cầu cấp bách nhất của người dân. Từ đó, họ có thể nhắm mục tiêu cho các hành động tiếp theo. Do sân bay Mandalay bị hư hại và tháp điều khiển bị đổ tại sân bay Naypyitaw, tất cả các chuyến bay thương mại đến các thành phố này đã bị đóng cửa.
Các nỗ lực cứu trợ chính thức ở Naypyitaw đang ưu tiên các văn phòng chính phủ và nhà ở của nhân viên. Điều này khiến người dân địa phương và các nhóm cứu trợ phải tự tay đào bới đống đổ nát ở các khu dân cư, dưới cái nắng nóng như thiêu đốt và mùi tử khí bốc lên trong không khí.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục dồn sức hỗ trợ Myanmar
Theo Vnexpress, Bộ Ngoại giao cho biết đội cứu hộ của Việt Nam, gồm 106 người của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon của Myanmar chiều nay. Đội cứu hộ sẽ triển khai nhiệm vụ tại các nơi bị ảnh hưởng động đất từ ngày 31/3.
Việt Nam cũng quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar và viện trợ 300.000 USD giúp nước này khắc phục hậu quả động đất.

Lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất của Quân đội nhân dân Việt Nam đến sân bay quốc tế Yangon của Myanmar. (Ảnh: Báo Yên Bái)
Một đội cứu hộ được cử đến từ Trung Quốc đã giải cứu một người đàn ông lớn tuổi bị mắc kẹt gần 40 giờ dưới đống đổ nát của một bệnh viện ở Naypyitaw. Nhiều người khác được cho là vẫn còn bị chôn vùi bên dưới, theo hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã đưa tin.

Bệnh viện cũng bị hư hại do động đất nên bệnh nhân phải nằm ngoài trời. (Ảnh: Bangkok Post)
Trận động đất xảy ra khi một đoạn dài 200 km của đường đứt gãy bị vỡ. Điều này gây ra thiệt hại trên diện rộng dọc theo một vùng lãnh thổ rộng lớn ở giữa đất nước, bao gồm các khu vực Sagaing, Mandalay, Magway và Bago và bang Shan. Do sự cố mất điện trên diện rộng, cho đến nay có rất ít thông tin chi tiết từ các khu vực khác ngoài các khu vực đô thị chính của Mandalay và Naypyitaw.
Tuy nhiên, hai máy bay vận tải quân sự C-17 của Ấn Độ đã hạ cánh xuống Naypyitaw vào cuối ngày 29/3 với một đơn vị bệnh viện dã chiến và khoảng 120 nhân viên. Sau đó, họ sẽ di chuyển về phía bắc đến Mandalay để thiết lập một trung tâm điều trị khẩn cấp 60 giường, theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết. Các nguồn cung cấp khác của Ấn Độ đã được chuyển đến Yangon (thành phố lớn nhất của Myanmar), trung tâm của các nỗ lực cứu trợ nước ngoài khác.

Các nhân viên đang chất hàng cứu trợ lên chuyến bay hỗ trợ trận động đất ở Myanmar. (Ảnh: Xinhua)
Vào ngày 31/3, một đoàn xe gồm 17 xe tải chở hàng của Trung Quốc chở các vật tư y tế và chỗ ở quan trọng dự kiến sẽ đến Mandalay, sau khi thực hiện hành trình gian nan bằng đường bộ từ Yangon. Hành trình dài 650 km này đã mất 14 giờ hoặc hơn, với những con đường tắc nghẽn và giao thông bị chuyển hướng khỏi đường cao tốc chính để tránh thiệt hại do động đất.
Đồng thời, cơ hội tìm thấy bất kỳ ai còn sống đang nhanh chóng khép lại. Hầu hết các cuộc giải cứu xảy ra trong vòng 24 giờ đầu tiên sau thảm họa, và sau đó cơ hội sống sót giảm dần theo từng ngày.
Nhân viên cứu hộ tìm thấy một người phụ nữ còn sống dưới đống đổ nát sau nhiều giờ. (Nguồn: BBC)
Trong một đoạn video của BBC, lực lượng cứu hộ ở Mandalay đã thành công tìm thấy một người phụ nữ còn sống dưới đống đổ nát sau nhiều giờ. Những người xung quanh đều vỗ tay khi chứng kiến kỳ tích này.
Một báo cáo ban đầu về các nỗ lực cứu trợ động đất do Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc đưa ra hôm thứ Bảy đã lưu ý đến thiệt hại nghiêm trọng hoặc sự phá hủy của nhiều cơ sở y tế. Báo cáo cũng cảnh báo rằng "sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cấp y tế đang cản trở các nỗ lực ứng phó, bao gồm bộ dụng cụ chấn thương, túi máu, thuốc gây mê, thiết bị hỗ trợ, thuốc thiết yếu và lều cho nhân viên y tế".
Trung Quốc cho biết họ đã cử hơn 135 nhân viên cứu hộ và chuyên gia cùng với các vật tư như bộ dụng cụ y tế và máy phát điện, đồng thời cam kết khoảng 13,8 triệu USD viện trợ khẩn cấp. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết họ đã đưa 120 nhân viên cứu hộ và vật tư đến Yangon. Bộ Y tế nước này cho biết Moscow đã cử một đội y tế đến Myanmar.
Các đội cứu hộ từ Singapore đã làm việc ở Naypyitaw. Malaysia đã cử một đội gồm 50 nhân viên vào 31/3 với xe tải, thiết bị tìm kiếm cứu nạn và vật tư y tế. Thái Lan cho biết 55 binh sĩ của họ đã đến Yangon vào Chủ nhật để giúp đỡ các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, trong khi Anh công bố gói viện trợ 13 triệu USD để giúp các đối tác do địa phương tài trợ của họ ở Myanmar ứng phó với cuộc khủng hoảng.
Tại Thái Lan, trận động đất đã làm rung chuyển phần lớn đất nước, làm sập một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở Bangkok, cách tâm chấn khoảng 1.300 km. Cho đến nay, 11 người đã được tìm thấy thiệt mạng tại công trường xây dựng gần chợ Chatuchak nổi tiếng. Tổng cộng có 18 người được báo cáo thiệt mạng do trận động đất ở Thái Lan cho đến nay.

Người thân chờ đợi những người thân mất tích trong chiến dịch tìm kiếm người sống sót tại hiện trường tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Getty Images)
Ngoài thiệt hại do động đất, các nỗ lực cứu hộ còn phức tạp hơn bởi cuộc nội chiến đẫm máu đang diễn ra ở Myanmar.
Ông Tom Andrews (nhà giám sát nhân quyền ở Myanmar do Hội đồng Nhân quyền được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn ủy quyền) đã kêu gọi quân đội ngay lập tức ngừng bắn. Ông chia sẻ trên X: "Các nhân viên cứu trợ không nên bị kiểm tra hay bắt giữ và không nên có trở ngại nào đối với việc viện trợ đến nơi cần thiết nhất. Mỗi phút đều quý giá."
Nguyệt Phạm (Tổng hợp)
Bình luận tiêu biểu (0)