Những thứ kinh hoàng được tìm thấy trong bụng cá sấu
Một cảnh sát đã được thả xuống khu vực sông đầy cá sấu để tìm thi thể một ông chủ khách sạn mất tích. Nạn nhân là Gabriel Batista, 59 tuổi, bị nước lũ cuốn trôi dữ dội. Cảnh sát nghi ngờ ông đã bị một con cá sấu hung dữ tấn công tại vùng đầm lầy ở Nam Phi.

Nạn nhân Gabriel Batista (59 tuổi)
Lực lượng chức năng đã mất 4 ngày sử dụng drone theo dõi con cá sấu ăn thịt người trước khi bắn hạ nó và dùng trực thăng đưa xác con vật khỏi hòn đảo để kiểm tra giả thuyết.
Khi con vật được hạ xuống tại khu vực gần Vườn quốc gia Kruger, phần bụng của nó đã bị mổ để kiểm tra xem liệu nó có thực sự đã ăn người đàn ông mất tích hay không.
Quá trình khám nghiệm hiện trường do Đại úy cảnh sát Nam Phi Joey Potgieter thực hiện đã phát hiện các phần thi thể người bên trong, củng cố nghi vấn ban đầu. Một chiếc nhẫn được cho là của doanh nhân mất tích Gabriel Batista được tìm thấy trên một ngón tay.

Hiện các xét nghiệm DNA đang được tiến hành để xác nhận danh tính thi thể.
Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện thêm 6 đôi giày trong dạ dày con cá sấu. Không đôi nào thuộc về nạn nhân Gabriel Batista. Điều này làm dấy lên lo ngại đây là một con cá sấu ăn thịt người “khét tiếng”. Nó có thể đã tấn công hoặc ăn nhiều nạn nhân bị đuối nước trên con sông này trong những năm gần đây.
Theo các chuyên gia động vật hoang dã, cá sấu không thể tiêu hóa nhựa, vì vậy phần còn lại của những đôi giày như dép xỏ ngón, sandal, giày thể thao Nike và cả giày cao gót vẫn còn được tìm thấy bên trong cơ thể nó.
Một cuộc điều tra toàn diện đã được mở để tìm cách xác định những đôi giày này có liên quan đến các cư dân địa phương hoặc người dân trong vùng từng đi qua cây cầu thường xuyên bị ngập nước và bị cuốn trôi hay không.
Cơn ác mộng của người chủ khách sạn
Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào 27/4, khi doanh nhân Batista lái xe qua cây cầu thấp đang ngập để đến khách sạn và quán bar của mình ở phía bên kia.
Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết đã đẩy chiếc bán tải 4x4 Ford Ranger của ông lao khỏi cầu, va vào đá. Người đàn ông được cho là đã thoát ra khỏi xe và cố gắng lội vào bờ để tìm đường sống.
Cảnh sát nghi ngờ ông đã bị sức nước quật ngã, cuốn trôi xuống sông Komati, hướng về khu vực gần biên giới với Mozambique, nơi có nhiều cá sấu săn mồi.
Cảnh sát và kiểm lâm cho biết có hàng chục con cá sấu hung dữ sinh sống trên các đảo bùn giữa sông và dọc theo những bãi cát, thường nằm phục sẵn để chờ con mồi bị dòng nước cuốn tới.
Hiện chưa rõ ông Batista tử vong do đuối nước trước hay sau khi bị cá sấu tấn công. Vì vậy, cũng không loại trừ khả năng một phần thi thể của ông có thể nằm trong cơ thể của những con cá sấu khác đang lang thang trong khu vực.
Nạn nhân là chủ của Border Country Inn và một quán bar nằm cách Vườn quốc gia Kruger nổi tiếng thế giới khoảng 5 km.
Một người phát ngôn cho biết: “Gabriel là một người rất tốt bụng, sống vì gia đình. Ông ấy đã kết hôn và có nhiều con. Gabriel dành rất nhiều thời gian ở quán bar và được khách hàng yêu quý.”
Hiện gia đình vẫn chưa muốn lên tiếng cho đến khi có kết quả DNA. “Đó là một cơn ác mộng, và hiện tại gia đình chưa có bình luận gì thêm.”
Những dấu hiệu nhận biết “quái thú”
Sự dũng cảm của chỉ huy đội thợ lặn cảnh sát, Đại úy Johan Potgieter, đã được ca ngợi sau khi anh tình nguyện vào khu vực nguy hiểm để thu hồi xác con cá sấu đã bị bắn hạ.
Nghi ngờ ông Batista đã bị cá sấu ăn thịt, đội của Đại úy Johan Potgieter đã sử dụng drone để theo dõi hoạt động của các con cá sấu sống trên những đảo bùn giữa sông.
Đại úy Potgieter cho biết: “Nhiều năm qua, đội lặn của chúng tôi đã thu hồi nhiều thi thể từ các con sông trong khu vực này của Nam Phi. Chính vì vậy, chúng tôi rất hiểu tập tính của cá sấu.
Từ drone, chúng tôi quan sát một số con cá sấu trên một hòn đảo cách cây cầu khoảng 60m và xác định một cá thể mà chúng tôi chắc chắn 100% là đã ăn người đàn ông.
Con cá sấu rất lớn này gần như không di chuyển dưới ánh nắng. Đó là dấu hiệu điển hình của việc vừa ăn no, với phần bụng phình to và không quay lại vùng nước gần đó.
Nó không hề có phản ứng trước tiếng ồn từ drone hay trực thăng bay phía trên, cũng không có dấu hiệu đi săn mồi, nên chúng tôi tin chắc đó chính là con cá sấu này” ông nói.
Việc tiêu hủy con cá sấu phải xin cấp phép. Con vật bị bắn hạ bằng một phát đạn duy nhất từ xạ thủ trên trực thăng cảnh sát. Nhiệm vụ tiếp theo là đưa xác con thú săn mồi ra khỏi hòn đảo đầy cá sấu.
Đại úy Johan Potgieter kể lại: “Tôi được buộc vào dây đai và thả xuống. Tiếng súng cùng tiếng trực thăng khi hạ xuống đã khiến những con cá sấu khác tản ra.
Có rất nhiều rủi ro có thể xảy ra. Sợi dây gần như hạ tôi xuống ngay phần mõm con cá sấu nên chỉ biết hy vọng nó thực sự đã chết hẳn. Có hai con cá sấu khác ở gần đó đang quan sát khi tôi luồn dây đai quanh phần thân con cá sấu đã chết, cố định dưới hai chân trước và siết chặt.
Sau đó tôi ra tín hiệu cho trực thăng và họ kéo tôi lên ngay lập tức, bỏ lại rất nhiều con cá sấu lớn ở phía dưới. Chúng tôi bay tới điểm hạ cánh để mổ con vật” ông nói.


Người trực tiếp mổ khám con cá sấu là vợ anh, cũng là một sĩ quan cảnh sát, Đại úy Joey Potgieter.
Đại úy Johan Potgieter cho biết: “Tôi không muốn đi vào chi tiết, nhưng những gì tìm thấy trong dạ dày đủ để khiến chúng tôi tin rằng con cá sấu đã ăn người đàn ông mất tích. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chờ kết quả DNA để xác nhận”.
Trung tướng Puleng Dimpane, quyền Ủy viên Cảnh sát Quốc gia, đã ca ngợi lòng dũng cảm và sự quên mình của Đại úy Potgieter. Bà nói: “Việc ông sẵn sàng đặt tính mạng bản thân vào nguy hiểm vượt xa nhiệm vụ được giao, nhằm mang lại sự an ủi phần nào cho gia đình nạn nhân, thể hiện sự can đảm đáng khâm phục.
Điều đó phản ánh cam kết không lay chuyển của lực lượng cảnh sát Nam Phi trong việc làm điều đúng đắn, ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm có thể cướp đi mạng sống của chính họ”.
Cá sấu sông Nile là một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất châu Phi, sở hữu lực cắn thuộc hàng mạnh nhất trong giới động vật, mạnh gấp 8 lần cá mập trắng lớn.
Mỗi năm, chúng gây ra khoảng 1.000 ca tử vong tại châu Phi. Loài này có thể dài tới khoảng 6 mét, nặng hơn 600 kg, chạy với tốc độ lên tới 35 km/h, khiến con người hầu như không có cơ hội thoát thân khi bị tấn công.
Chúng chủ yếu ăn cá, nhưng cũng có thể hạ gục trâu rừng, linh dương, hà mã non và cả voi con. Hàm răng gồm 64 đến 68 chiếc, dài tới khoảng 12 cm, giúp chúng giữ chặt con mồi.
Nguồn: The Sun
Phạm Trang
