Tôi 35 tuổi, hối hận vì lấy chồng đại gia, gần Tết ôm 3 con về nhà, tưởng có tất cả mà hóa ra... trắng tay!

Thứ 3, 13/02/2024 16:29
Hồi đó, cuộc hôn nhân của tôi từng khiến bao cô gái phải ghen tỵ!

Năm vừa tròn 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng dạy nghề, tôi đến Quảng Châu (Trung Quốc) làm việc cho công ty quảng cáo. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, sự trẻ trung, năng động nên tôi được cất nhắc lên vị trí thư ký. 

Ở công ty, tôi quen Lý Hảo - Giám đốc của công ty. Ở tuổi 31, anh đã sở hữu một công ty quảng cáo làm ăn phát đạt cùng nhiều công ty khác chung vốn với bạn bè. Anh trẻ tuổi, tài giỏi, chưa lập gia đình, đã có nhà và xe hơi, thu nhập vài tỷ đồng một năm. 

Tôi không ngờ Lý Hảo lại thích tôi - một cô gái đến từ vùng quên nghèo. Anh nói tôi xinh đẹp, trong sáng, anh quyết tâm theo đuổi tôi. Tôi trở thành tâm điểm bàn tán của công ty. Mọi người đều nói tôi "một bước lên mây", "vịt hóa thiên nga", số may mắn khi được sếp để ý. 

Tuy tôi sinh ra ở nông thôn nhưng điều kiện gia đình không tệ. Bố tôi kinh doanh vận tải và có ao cá lớn nên thu nhập thuộc hàng tốt nhất trong lòng. Thấy Lý Hảo cũng có điều kiện nên bố mẹ tôi khá ưng thuận, dù khi đó tôi còn trẻ tuổi. 

Tôi 35 tuổi, hối hận vì lấy chồng đại gia, gần Tết ôm 3 con về nhà, tưởng có tất cả mà hóa ra... trắng tay! - Ảnh 1.

Tôi từng là cô gái xinh đẹp, căng tràn sức sống. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống không như mơ sau kết hôn....

Sau khi kết hôn, tôi nhận ra cuộc sống của mình không hề dễ dàng. Bố mẹ chồng tôi rất khó tính, chỉ nhất nhất nghe theo lời con trai.  Họ chỉ có một con trai duy nhất là chồng tôi. Từ khi lấy chồng tới lúc có con, dù việc nhỏ nhất trong nhà, tôi cũng không có tiếng nói, phải nghe theo sự sắp xếp của chồng và bố mẹ chồng. Mỗi khi vợ chồng tôi to tiếng, bố mẹ chồng sẽ bênh vực Lý Hảo mà không cần biết nguyên nhân. 

Sau khi kết hôn, tôi cũng nghỉ việc và trở thành một bà nội trợ toàn thời gian, nhưng Lý Hảo không để tôi quản lý tài chính gia đình. Tôi chưa từng biết chồng có bao nhiêu tiền, sổ tiết kiệm ra sao và tài sản khác anh sở hữu. Tôi cũng không biết hàng ngày anh đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai. Chưa bao giờ anh chia sẻ công việc với tôi. Hàng tháng, anh chỉ ném cho tôi khoảng 10.000 NDT (khoảng 33,9 triệu đồng), nhưng cũng có tháng khó khăn, anh không đưa phí sinh hoạt cho tôi.

Sau khi sinh 2 con cho anh, sức khỏe tôi bắt đầu suy yếu, nhan sắc cũng không còn được như thời con gái. Hơn nữa, tôi không còn biết làm đẹp, ăn diện vì tôi ở nhà, cả ngày chẳng gặp người lạ. Lý Hảo thúc giục tôi tiếp tục sinh đứa con thứ 3 với mong muốn là con trai. Thế nhưng con thứ 3 lại là con gái khiến anh và gia đình anh thất vọng ra mặt. 

Chồng tôi cũng không còn đưa nhiều tiền sinh hoạt cho tôi nữa, số tiền cứ ít dần, đôi khi không đủ tiền trang trải. Tôi có hỏi nhưng anh chỉ bảo giờ công việc khó khăn, tôi phải chắt bóp chi tiêu. 

Trong một lần tình cờ cầm điện thoại chồng, tôi phát hiện Lý Hảo có người phụ nữ khác bên ngoài. Đó là cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài ra, tôi còn biết anh đang nợ số tiền kếch xù vì chơi mạt chược. Không biết từ khi nào, anh bị cuốn vào trò đỏ đen. Lý Hảo nghĩ rằng sẽ làm giàu nhờ cờ bạc. 

Tôi khuyên chồng "quay đầu là bở", tu chí làm ăn, chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Anh chẳng những không nghe mà còn mắng tôi xối xả. Về sau, Lý Hảo thua rất nhiều tiền, nợ nần chồng chất, công ty dẫn tới phá sản. Thậm chí, anh còn thế chấp căn nhà chúng tôi đang sống để lấy tiền đánh bạc. Những người đòi nợ bắt đầu gọi điện hối giục trả tiền. Họ tìm tới tận nhà để lăng mạ tôi. Không còn cách nào khác, căn nhà cuối cùng cũng phải bán đi để trả nợ.

Tôi 35 tuổi, hối hận vì lấy chồng đại gia, gần Tết ôm 3 con về nhà, tưởng có tất cả mà hóa ra... trắng tay! - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Mất tất cả, Lý Hảo cũng mất đi tinh thần, gia đình 7 người sống chúng tôi sống chen chúc trong căn nhà đi thuê, rộng 60m2. Lý Hảo cố gắng tìm việc nhưng không thành công, anh bị người khác coi thường dẫn đến chán nản, nhụt chí. Không còn cách nào khác, tôi phải đi làm để có tiền nuôi gia đình. Công việc hiện tại của tôi ở bộ phận nhân sự với mức lương 6000 NDT/tháng (khoảng 20 triệu đồng/tháng).

Lý Hảo vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, thấy tôi đi làm có tiền, anh "năm lần bảy lượt" ép tôi đưa tiền để chơi cờ bạc. Tôi tức giận cãi nhau một trận lớn, anh giơ tay đánh tôi. Cuối cùng tôi quyết định ly hôn chồng, ôm 3 đứa con về nhà ông bà ngoại khi cái Tết cận kề. 

Tưởng rằng lấy được một người đàn ông giàu có sẽ có thể sống một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc. Nhưng giờ đây tôi lại rơi vào hoàn cảnh một mình nuôi cả gia đình, nợ nần chồng chất và không có tài sản nào. 

Nhìn bạn bè cùng trang lứa: người đã lên vị trí quản lý, người tự kinh doanh riêng, họ đều đi lên bằng nỗ lực của mình khiến tôi vô cùng tủi hổ. Tôi từng nghĩ mình có tất cả trong tay, hóa ra cuối cùng tôi lại chẳng có gì. 

Nếu tôi không vội kết hôn mà đã làm việc chăm chỉ, hoặc nếu tôi không chọn làm nội trợ toàn thời gian sau khi kết hôn thì có lẽ giờ không chịu cảnh loay hoay kiếm tiền...

Theo Toutiao


Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục

Chuyên gia lo Nga-Trung lợi dụng 'tình hình mong manh' ở Nhà Trắng – Ông Trump: Họ nhìn Mỹ 'như trẻ con'

Thứ 7, 27/07/2024 07:25
Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 24/7 không nhận được nhiều phản ứng từ các nhà lãnh đạo nước ngoài, nhưng Trung Quốc và Nga đã gây ra một sự cố phòng không như một dự báo về những gì có thể xảy ra trong những tháng tới.

Bị hỏi thiếu tế nhị về bé Bôm khi đi siêu thị, Quốc Tuấn phản ứng ra sao?

Thứ 7, 27/07/2024 07:25
"Có người hỏi cháu bị làm sao vậy. Tôi luôn trả lời rằng cháu không sao hết, bố cháu sẽ chỉnh hình lại cho cháu, không vấn đề gì hết" – diễn viên Quốc Tuấn chia sẻ.

Hàng loạt các sự cố bảo mật của VNDirect, PVOil, VNPOST cảnh báo việc đánh cắp và lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân: Đâu là giải pháp cho doanh nghiệp?

Thứ 7, 27/07/2024 07:22
Tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân đang diễn ra phức tạp ở khắp nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Thực tế đó đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp phải chú trọng, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin phía người dùng hệ thống.

Cô gái thu nhập 100 triệu/tháng, chỉ tiêu 5 triệu/tháng, 27 tuổi mua nhà 3 tỉ và đặc biệt “tự tin trong hôn nhân”: Tất cả là nhờ TIẾT KIỆM!

Thứ 7, 27/07/2024 07:22
“Ưu điểm của việc tiết kiệm và có tài sản cố định khiến cho cuộc sống mình tự tin hẳn trong hôn nhân”.

Cô gái Bỉ gốc Việt tìm mẹ quê ở Hòa Bình, 30 phút sau đã có kết quả: "Cảm ơn mẹ vì sáng suốt cho con đi"

Thứ 7, 27/07/2024 07:21
Sau nhiều năm đau đáu về nguồn cội, Thủy không ngờ mình đã tìm được mẹ một cách siêu tốc chỉ với 30 phút.
     
Nổi bật trong ngày

Đánh bom ở Moscow: Hé lộ "dấu vết Ukraine" và danh tính nghi phạm – Hình ảnh sĩ quan Nga gây sốt sau vụ nổ

Thứ 6, 26/07/2024 06:45
Các tình tiết mới về vụ đánh bom ở Moscow nhằm vào xe của một sĩ quan Bộ Tổng tham mưu Nga đã được công bố. Đáng lưu ý, khả năng nghi phạm trong vụ này không hành động một mình.

Kia K4 lộ kiểu dáng mới: Thực dụng hơn nhờ cốp to nhưng về Việt Nam dễ kén khách

Thứ 6, 26/07/2024 08:54
Kia có thể sắp mở rộng thị trường của K4 với mục tiêu cạnh tranh Volkswagen Golf, Toyota Corolla hay Peugeot 308.

Từng thông báo ngừng phát hành, tựa game này bất ngờ “quay xe” mở cửa trở lại sau khi bị cộng đồng lên án nặng nề

Thứ 6, 26/07/2024 10:37
Nước đi có “1-0-2” của NPH đang khiến tựa game này thành tâm điểm chú ý.

Cây điều lớn nhất thế giới có diện tích hơn 8.000 mét vuông

Thứ 6, 26/07/2024 11:32
Cây điều Pirangi ở Rio Grande do Norte, Brazil, được coi là cây điều lớn nhất thế giới với chu vi khoảng 500 mét và diện tích bao phủ 8.400 mét vuông. Cây khổng lồ này không chỉ là một biểu tượng tự nhiên mà còn là một điểm thu hút du lịch quan trọng của khu vực.

Rộ tin đồn tuyển Việt Nam thay đổi lớn, sẽ có HLV mới sau thất bại cay đắng

Thứ 6, 26/07/2024 13:44
Bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam được cho là sắp có thay đổi ở vị trí "lái trưởng".
xe.nguoiduatin.vn