Tôi 63 tuổi, lương hưu 17 triệu đồng/tháng, qua 2 lần ‘đò’, tôi quyết định sống một mình, chẳng lấy chồng để khỏi chuốc bực bội

Thứ 3, 27/02/2024 14:42
Trải qua 2 cuộc hôn nhân, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào việc tìm kiếm một người đàn ông phù hợp.

Bài viết là lời chia sẻ của bà Lưu Quý Anh, 63 tuổi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

*** 

Tôi là Lưu Quý Anh, 63 tuổi, lương hưu là 5000 NDT/tháng (khoảng 17 triệu đồng/tháng), không quá nhiều nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Sau 2 lần ly hôn, tôi quyết định sống một mình, không đi thêm bước nữa. 

Người chồng đầu tiên của tôi là ông Trương, làm công nhân. Ông Trương có tính cách hiền lành, giản dị. Thế nhưng nhược điểm của người chồng đầu là bừa bộn, lười biếng, không chú ý hình thức khi ra ngoài. Thời gian đầu, tôi nghĩ sẽ thay đổi được chồng nhưng thực tế thì không, điều này khiến cuộc hôn nhân của tôi đi vào bế tắc. Khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, chúng tôi quyết định ly hôn. 

Sau này, tôi đi bước nữa với ông Lý. Ông Lý là cán bộ đã nghỉ hưu, học thức khá, là người có tính cách thú vị. Chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận thấy ông Lý hơi ích kỷ, luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Tôi cảm thấy cuộc sống mệt mỏi nên đã chia tay. Ông Lý có níu kéo nhưng tôi không chấp nhận. 

Trải qua 2 cuộc hôn nhân, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào việc tìm kiếm một người đàn ông phù hợp. Tôi nghĩ thật tuyệt khi được sống một mình, tận hưởng sự tự do, thoải mái. Tôi có lương hưu và một khoản tiết kiệm nhỏ, tôi có thể tự lo cho mình. 

Tôi 63 tuổi, lương hưu 17 triệu đồng/tháng, qua 2 lần ‘đò’, tôi quyết định sống một mình, chẳng tìm đàn ông để khỏi chuốc bực bội - Ảnh 1.

Tận hưởng cuộc sống một mình nhưng không tẻ nhạt

Tôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống một mình. Tôi thức dậy mỗi sáng để tập thể dục và sau đó đi chợ mua ít rau và trái cây tươi. Khi về đến nhà, tôi làm bữa sáng thịnh soạn, sau đó đọc sách, nghe nhạc hoặc đi dạo trong công viên. Buổi chiều tôi sẽ tới CLB dành cho người cao tuổi để học những môn mà tôi hứng thú. Vào buổi tối, tôi xem TV hoặc trò chuyện với bạn bè. Tôi nghĩ cuộc sống như vậy rất viên mãn và ý nghĩa.

Tất nhiên, có những lúc sống một mình thật bất tiện. Ví dụ, đôi khi bạn cần người chăm sóc khi bạn ốm, hoặc bạn cần giúp đỡ khi có trường hợp khẩn cấp ở nhà. Nhưng tôi nghĩ những điều này có thể khắc phục được. Tôi có thể nhờ hàng xóm giúp đỡ. 

Đôi khi, tôi nghĩ đến ông Trương và ông Lý, nhưng những điều đó đã qua rồi. Tôi không còn sống trong quá khứ nữa, cũng không hướng tới tương lai. Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống mỗi ngày của mình. 

Bây giờ tôi đã quen với cuộc sống hiện tại. Tôi không còn cảm thấy cô đơn mà rất mãn nguyện. Tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Tôi tin rằng chỉ cần bạn giữ vững lối sống và thái độ của mình, bạn sẽ có được cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, bất kể tuổi tác.

Tôi 63 tuổi, lương hưu 17 triệu đồng/tháng, qua 2 lần ‘đò’, tôi quyết định sống một mình, chẳng tìm đàn ông để khỏi chuốc bực bội - Ảnh 2.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy cô đơn, quạnh hưu. Suy cho cùng, con người giàu cảm xúc, cần sự giao tiếp và đồng hành. Nhưng tôi đã học được cách đối mặt với những cảm xúc này và cách điều chỉnh tâm lý. Tôi sẽ làm những việc giúp cuộc sống thêm phong phú, mới mẻ, chẳng hạn như học những kỹ năng mới, tham gia các hoạt động xã hội,... Tôi cũng giữ liên lạc với bạn bè và chia sẻ cuộc sống cũng như tâm trạng thường xuyên. 

Tôi cũng bắt đầu chú ý đến sức khỏe. Tôi biết cơ thể dễ gặp vấn đề khi già đi nên chú ý hơn đến việc tập thể dục và ăn uống khoa học. Tôi tập thể dục hàng ngày, duy trì thói quen ăn uống tốt và khám sức khỏe định kỳ. Tôi hy vọng tôi có thể sống lâu và khỏe mạnh.

Tôi không có nhiều kỳ vọng hay kế hoạch cho tương lai. Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại. Nếu gặp được đúng người, có thể tôi sẽ cân nhắc việc "góp gạo thổi cơm chung". Nhưng bây giờ tôi không còn ép buộc bản thân nữa, mà để mọi chuyện diễn ra theo quy luật của nó.

Đây là câu chuyện về cuộc đời tôi. Điều tôi muốn nói là: Dù bao nhiêu tuổi, chúng ta đều có quyền lựa chọn lối sống cho riêng mình. Chỉ cần chúng ta dũng cảm đối mặt với hiện thực và sống tích cực thì sẽ tìm được niềm vui, hạnh phúc riêng. 

Qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ, tôi cũng nhận ra rằng, nguyên nhân khiến mối quan hệ trở nên mâu thuẫn, xung đột thường là do chúng ta không thực sự hiểu được suy nghĩ, cảm xúc của đối phương. Chỉ khi chúng ta gạt bỏ những định kiến sang một bên và đồng cảm với người khác thì mới có thể thiết lập được cuộc sống hạnh phúc. 

Bây giờ, tôi không còn coi hôn nhân là lựa chọn duy nhất. Tôi thích sống một mình và trân trọng những người thân yêu xung quanh. Tôi biết rằng dù tương lai có chuyện gì xảy ra, tôi cũng giữ một trái tim bao dung để đối mặt với những thử thách và thay đổi trong cuộc sống.

Theo Toutiao

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục

Nam giới thận yếu thường có 3 dấu hiệu này khi thức dậy, kiểm tra ngay xem bạn có không

Thứ 7, 27/07/2024 06:22
Một số dấu hiệu cảnh báo thận suy yếu có thể xuất hiện ngay khi nam giới vừa thức dậy vào buổi sáng.

Thị trường bất động sản vào chu kỳ mới, đầu cơ, lướt sóng còn “cửa sống”?

Thứ 7, 27/07/2024 06:20
TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Việt Nam (VARS) cho rằng, sau khi trải qua một thời kỳ thanh lọc của thị trường, các nhà đầu tư, khách hàng đang ngày càng thông thái hơn, kinh nghiệm hơn nên hoạt động đầu tư kinh doanh trên thị trường sẽ theo hướng thực chất hơn, ổn định hơn. Do đó, hoạt động đầu cơ, lũng đoạn thị trường khó có đất sống ở thời kỳ này.

Honda Scoopy vừa có thêm bản Hello Kitty: Thiết kế đẹp lấn át SH Mode, giá chỉ hơn 40 triệu đồng

Thứ 7, 27/07/2024 06:09
Với chỉ 2.000 chiếc được sản xuất, mỗi chiếc Honda Scoopy phiên bản Hello Kitty đều mang một số thứ tự riêng biệt, làm tăng giá trị độc quyền cho người sở hữu.

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ khai mạc Olympic 2024: Tình yêu tràn ngập Paris và màn trở lại đáng nhớ

Thứ 7, 27/07/2024 05:59
Lễ khai mạc Olympic 2024 đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn không thể quên.

Những món đồ từng là hot trend một thời ai cũng muốn có, giờ có cho cũng không ai thèm, tiệm đồ cũ còn chê

Thứ 7, 27/07/2024 05:47
Từng là những món đồ mà nhiều người muốn phải sở hữu cho bằng được, giờ đây các vật dụng này lại phải nằm đóng bụi ở góc nhà mà chẳng biết đến bao giờ mới lại được chủ nhân sờ đến.
     
Nổi bật trong ngày

Đánh bom ở Moscow: Hé lộ "dấu vết Ukraine" và danh tính nghi phạm – Hình ảnh sĩ quan Nga gây sốt sau vụ nổ

Thứ 6, 26/07/2024 06:45
Các tình tiết mới về vụ đánh bom ở Moscow nhằm vào xe của một sĩ quan Bộ Tổng tham mưu Nga đã được công bố. Đáng lưu ý, khả năng nghi phạm trong vụ này không hành động một mình.

Kia K4 lộ kiểu dáng mới: Thực dụng hơn nhờ cốp to nhưng về Việt Nam dễ kén khách

Thứ 6, 26/07/2024 08:54
Kia có thể sắp mở rộng thị trường của K4 với mục tiêu cạnh tranh Volkswagen Golf, Toyota Corolla hay Peugeot 308.

Từng thông báo ngừng phát hành, tựa game này bất ngờ “quay xe” mở cửa trở lại sau khi bị cộng đồng lên án nặng nề

Thứ 6, 26/07/2024 10:37
Nước đi có “1-0-2” của NPH đang khiến tựa game này thành tâm điểm chú ý.

Cây điều lớn nhất thế giới có diện tích hơn 8.000 mét vuông

Thứ 6, 26/07/2024 11:32
Cây điều Pirangi ở Rio Grande do Norte, Brazil, được coi là cây điều lớn nhất thế giới với chu vi khoảng 500 mét và diện tích bao phủ 8.400 mét vuông. Cây khổng lồ này không chỉ là một biểu tượng tự nhiên mà còn là một điểm thu hút du lịch quan trọng của khu vực.

Rộ tin đồn tuyển Việt Nam thay đổi lớn, sẽ có HLV mới sau thất bại cay đắng

Thứ 6, 26/07/2024 13:44
Bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam được cho là sắp có thay đổi ở vị trí "lái trưởng".
xe.nguoiduatin.vn