Tháng 6 vừa qua, Wu Han, một cô gái quê Quảng Đông (Trung Quốc), đã vinh dự nhận bằng thạc sĩ tại Học viện Nghệ thuật và Thiết kế thuộc Đại học Thanh Hoa. Đây là một trong những ngôi trường đại học danh giá và uy tín bậc nhất Trung Quốc với bề dày lịch sử 115 năm, nơi từng đào tạo ra nhiều thế hệ lãnh đạo và nhà khoa học xuất chúng, VnExpress dẫn thông tin.
Cơ duyên của Wu Han với ngôi trường này bắt đầu từ một chuyến du lịch cùng bố vào năm 2009, khi cô mới lên 9 tuổi. Người cha, vốn mang nhiều tiếc nuối vì từng bỏ lỡ mục tiêu vào Thanh Hoa thời trẻ, đã cõng cô con gái nhỏ trên lưng và chụp một bức ảnh kỷ niệm ngay trước cổng trường.
Cha con Wu Han trước cổng đại học Thanh Hoa năm 2009 (trái) và năm 2026 (phải). Ảnh: SCMP
Wu Han chia sẻ rằng cha cô tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật và từng trúng tuyển vào khoa Quốc họa của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu năm 1993. Nhờ sự định hướng từ gia đình, cô đã được tiếp xúc với hội họa ngay từ thời mẫu giáo. Dẫu vậy, vì thấu hiểu con đường trở thành họa sĩ chuyên nghiệp có rất nhiều gian nan, cha đã khuyên và hướng cô theo đuổi ngành Thiết kế.
Trong những năm tháng cấp ba, ban đầu Wu học khối tự nhiên, nhưng sau đó cô quyết định chuyển hướng sang thi "gaokao" nghệ thuật - một kỳ thi đại học khắt khe đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức văn hóa và năng khiếu chuyên môn như mỹ thuật, âm nhạc, vũ đạo.
Tuy nhiên, chặng đường chạm đến ước mơ không hề bằng phẳng. Trong lần thi đầu tiên, Wu Han đã thi trượt gaokao do làm lạc đề trong bài thi mỹ thuật. Không nản lòng, cô quyết tâm ôn luyện, thi lại vào năm sau và xuất sắc trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa. Đáng chú ý, vào năm đó, Học viện Nghệ thuật và Thiết kế chỉ tuyển đúng 13 chỉ tiêu từ tỉnh Quảng Đông.
Trong suốt quá trình học đại học, nhờ duy trì thành tích học tập xuất sắc, Wu Han đã giành được suất tuyển thẳng lên bậc cao học và tiếp tục hoàn thành trọn vẹn chương trình thạc sĩ tại chính ngôi trường này.
Tạp chí Tri thức dẫn thông tin, vào ngày lễ tốt nghiệp, Wu Han khoác lên mình bộ lễ phục cử nhân màu tím đặc trưng của Đại học Thanh Hoa và cùng cha tái hiện lại bức ảnh cõng trên lưng năm 9 tuổi tại đúng chiếc cổng trường năm xưa. Đối với Wu, hai bức ảnh cách nhau nhiều năm chính là minh chứng rõ nét cho niềm tin rằng định mệnh sẽ luôn dẫn lối bạn đến nơi mà bạn muốn thuộc về.
Chứng kiến khoảnh khắc này, người cha bồi hồi chia sẻ về sự thay đổi sau 17 năm: "Trước đây con gái tôi rất nhẹ, giờ đã nặng hơn nhiều. Đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, còn tôi thì già đi".
Ông cũng bày tỏ kỳ vọng con gái sẽ tiến xa hơn trong lĩnh vực thiết kế và công nghệ internet, đồng thời mong mỏi các thế hệ con cháu sau này của gia đình sẽ tiếp nối truyền thống, tiếp tục học tập tại Thanh Hoa.
Khoảnh khắc xúc động của hai cha con đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút hơn một triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.
Một tài khoản để lại bình luận đầy cảm xúc: "Ánh mắt của người cha rất kiên định. Giờ đây, ông không còn đủ khỏe để cõng con một cách dễ dàng như trước nữa, nhưng tình yêu thương to lớn đã xóa bỏ mọi rào cản vật lý".
Bên cạnh đó, một cư dân mạng khác lại để lại lời nhận xét vô cùng hài hước: "Hóa ra đây chính là lý do tôi trượt Thanh Hoa, chỉ vì ngày xưa bố không dắt tôi ra cổng trường chụp ảnh".
