Cụ thể, theo tờ Người đưa tin, vào khoảng 2h30 sáng cùng ngày, anh Bhanu Pratap Singh đang ngủ cùng vợ là chị Rekha Singh và con gái 6 tuổi Madhavi Singh thì bất ngờ cảm thấy có vết cắn ở ngón chân. Khi choàng tỉnh, anh bàng hoàng phát hiện một con rắn cạp nong đang bò ngay trên giường.
Ngay lập tức, anh Bhanu hô hoán thông báo cho người thân. Các anh trai của nạn nhân đã khẩn trương đưa cả gia đình đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Kotma để cấp cứu. Đáng buồn thay, bé Madhavi đã không qua khỏi trên đường đi, trong khi hai vợ chồng anh Bhanu nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Đến khoảng 5h30 sáng, cặp vợ chồng được tuyến dưới chuyển lên bệnh viện huyện. Trước tình trạng nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành tiêm huyết thanh kháng nọc rắn cho các nạn nhân. Hiện tại, thi thể của bé gái đang được bảo quản tại nhà xác do người nhà phải tập trung túc trực chăm sóc cho hai vợ chồng tại bệnh viện.
Ảnh minh họa
Theo bác sĩ NP Majhi, đội ngũ y tế quyết định tạm thời giấu kín thông tin về sự ra đi của bé Madhavi đối với hai bệnh nhân. Nguyên nhân là do người bị rắn độc cắn cần giữ tâm lý bình tĩnh để ổn định tuần hoàn máu. Việc đối mặt với cú sốc mất con có thể làm huyết áp tăng vọt, khiến nọc độc phát tán nhanh hơn trong cơ thể và dễ dẫn đến các biến chứng khó lường.
Cũng theo bác sĩ Majhi, hiện sức khỏe của anh Bhanu Pratap Singh vẫn đang diễn biến phức tạp. Bệnh nhân liên tục ở trong trạng thái lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê kèm theo huyết áp cao. Nếu tình hình không có dấu hiệu cải thiện, bệnh nhân sẽ được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đại học Y Shahdol để tiếp tục can thiệp chuyên sâu.
Mới đây, tại Việt Nam cũng xảy ra trường hợp tương tự khi người phụ nữ ở Quảng Trị bị rắn cắn tử vong.
Cụ thể, báo Dân trí đưa tin, ngày 17/6, lãnh đạo UBND xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị xác nhận nạn nhân bị rắn cắn là chị P.T.L. (SN 1978), trú tại địa phương. Theo nguồn tin, chiều 15/6, chị L. cùng chồng vào khu vực rừng ở xã Trung Thuần tìm hái cây rau ráu, một loại dược liệu tự nhiên thường được dùng trong các bài thuốc nam.
Trong lúc tìm cây thuốc, chị L. bất ngờ bị một con rắn cắn. Khu vực xảy ra sự việc nằm sâu trong rừng, địa hình phức tạp, đường đi khó khăn, không có sóng điện thoại nên việc liên lạc và đưa nạn nhân ra ngoài gặp rất nhiều trở ngại.
Phải mất nhiều thời gian, người thân mới đưa được chị L. đến cơ sở y tế để cấp cứu, tuy nhiên, khi nhập viện, nọc độc đã phát tác nặng. Các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa liên tục từ chiều 15 đến ngày 16/6 nhưng chị L. không qua khỏi.
Theo chính quyền xã Trung Thuần, gia đình chị L. thuộc diện khó khăn, cuộc sống dựa vào làm thuê và khai thác sản vật dưới tán rừng.
