Nếu là một fan cứng của Dragon Ball, bạn chắc chắn biết rằng các hình dạng biến thân luôn là đặc sản giúp thương hiệu này duy trì sức hút suốt hàng thập kỷ. Từ Super Saiyan huyền thoại đến các cấp độ mang sức mạnh thần thánh (God) trong kỷ nguyên Super, mỗi lần tóc nhân vật đổi màu là một lần ví tiền của các nhà làm game và đồ chơi lại "nở hoa".
Tuy nhiên, có một hình dạng luôn nằm giữa lằn ranh yêu - ghét, đó chính là Super Saiyan 4 (SSJ4).
SSJ4: Đứa con "ghẻ" nhưng đầy sức hút của Dragon Ball GT
Suốt nhiều năm, Dragon Ball GT luôn bị coi là "cừu đen" của cộng đồng fan vì không được tác giả Akira Toriyama trực tiếp viết kịch bản, dẫn đến việc nó bị coi là ngoại truyện (non-canon). Hệ quả là SSJ4 – trạng thái ngầu nhất, hoang dã nhất với bộ lông đỏ và mái tóc đen đặc trưng cũng bị "ra rìa".
Người hâm mộ đã chia làm hai phe. Một bên khao khát sự trở lại của vẻ đẹp nguyên thủy, một bên kiên quyết từ chối vì nó không thuộc mạch truyện chính. Nhưng đúng vào ngày 14/02/2025, tập phim thứ 18 mang tên "Awakening" của Dragon Ball Daima đã thay đổi tất cả.
Cú debut chấn động: Khi ma thuật đánh thức bản năng nguyên thủy
Trong tập phim này, khi Goku bị dồn vào đường cùng bởi sức mạnh ma thuật của Đại Ma Vương Gomah, vị cứu tinh không ai ngờ tới đã xuất hiện. Đó chính là người Namek có tên Neva. Bằng một luồng ma thuật cổ xưa, Neva đã can thiệp trực tiếp vào cấu trúc DNA của Goku, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của chủng tộc chiến binh.
Và Super Saiyan 4 chính thức tái xuất. Nhưng lần này, nó không còn là sản phẩm ngoại lai của GT nữa. Với việc xuất hiện trong Daima – dự án được coi là chính thống, SSJ4 đã được công nhận chính thức.
Không chỉ mang trở lại, Daima còn làm lại SSJ4 xịn hơn gấp bội

Dù giữ nguyên cái hồn của thiết kế cũ, nhưng phiên bản SSJ4 trong Daima thực sự là một sự cải tiến vượt bậc về mặt logic và thẩm mỹ.
Phần cẳng tay của Goku được thiết kế to hơn, nhấn mạnh vào giải phẫu học của loài khỉ, tạo cảm giác mạnh mẽ và hoang dã hơn hẳn bản GT. Thay vì sự pha trộn rời rạc giữa người và khỉ, thiết kế mới mang lại cái nhìn nhất quán, đại diện cho một thực thể chiến binh hoàn mỹ.
Nếu như trong GT, Goku phải hóa khỉ vàng (Golden Ape) rồi mới kiểm soát được để lên SSJ4, thì trong Daima, ma thuật của Neva giải thích một cách hợp lý hơn về việc kích hoạt trực tiếp bản năng nguyên thủy từ trong DNA của người Saiyan.
Tương lai của đa vũ trụ: Một kỷ nguyên mới cho Dragon Ball?

Sự xuất hiện của SSJ4 trong Daima mở ra một câu hỏi cực lớn: Mối quan hệ giữa Daima và Super là gì? Tại sao trong Super, Goku chưa từng nhắc tới hay sử dụng hình thái này?
Nhiều giả thuyết cho rằng thương hiệu Dragon Ball đang bắt đầu khai thác khái niệm Đa vũ trụ một cách triệt để hơn. Daima có thể là một dòng thời gian song song, nơi mà các sự kiện diễn ra theo hướng khác. Nếu điều này trở thành sự thật, chúng ta có quyền hy vọng vào một vũ trụ nơi Vegeta có thể lên Super Saiyan 3, hoặc thậm chí là màn đối đầu giữa Ultra Instinct (Bản năng vô cực) và Super Saiyan 4 phiên bản chính chủ.
Như vậy, tròn một năm sau cú sốc mang tên "Awakening", SSJ4 không còn là một ký ức gây tranh cãi. Nó đã trở thành một phần của lịch sử, một biểu tượng cho sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Dragon Ball một lần nữa chứng minh không có gì là không thể, miễn là các fan vẫn còn đủ đam mê.
Bảo Lâm
