Chiến thắng tưng bừng 3-0 của đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Pakansari của Indonesia tại lượt trận thứ tư bảng A ASEAN Cup 2026 đã nhận được cơn mưa lời khen từ truyền thông khu vực và quốc tế. Trận thắng lịch sử này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đòi lại ngôi đầu bảng A với 7 điểm sau ba trận, mà còn gần như đặt một tay vào tấm vé bước vào vòng bán kết.
Đánh giá về màn trình diễn trên sân Pakansari, trang chủ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) mở đầu bài tường thuật bằng lời khẳng định:
"Việt Nam đã chơi như một nhà vô địch".
Màn trình diễn áp đảo này phản ánh đúng đẳng cấp của đội bóng đang giữ ngôi vương khu vực. Dù HLV Kim Sang-sik chủ động cất hai trụ cột Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Xuân Son trên băng ghế dự bị, đội khách vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ lối chơi áp sát cường độ cao ngay trên phần sân đối phương. Sức ép liên tục đã giúp Nguyễn Văn Vĩ mở tỷ số ngay từ phút thứ 6, trước khi Nguyễn Hai Long nhân đôi cách biệt ở phút 15 bằng một pha phản công mẫu mực. Đến phút 63, sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son tiếp tục gia tăng áp lực lên hàng thủ Indonesia. Tiền đạo gốc Brazil đã nhanh chóng khép lại trận đấu bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 71 từ đường chuyền dài của Nguyễn Hoàng Đức, qua đó mang về chiến thắng đầu tiên của Việt Nam trên sân Indonesia trong lịch sử giải đấu.
Báo chí các nước trong khu vực cũng dành những từ ngữ ấn tượng nhất để mô tả về trận đấu. Tờ Makan Bola của Malaysia dùng từ "hủy diệt" để khen ngợi lối chơi tấn công giàu năng lượng, hệ thống phòng ngự kỷ luật của Việt Nam cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Lê Giang Patrik.
Tại Thái Lan, tờ Daily News giật tít: "Việt Nam tàn nhẫn, nghiền nát Indonesia ngay trên sân nhà", đồng thời khẳng định đương kim vô địch đã thể hiện đúng sức mạnh của ứng viên số một khi nhanh chóng đứng dậy sau trận hòa Singapore.
Trên mạng xã hội, ESPN Asia cũng dành lời khen cho thầy trò Kim Sang-sik với nhận xét ngắn gọn: "Kỷ luật trong phòng ngự và sắc bén trong tấn công".
Trong khi đó, truyền thông Indonesia đồng loạt thừa nhận thất bại toàn diện của đội nhà. Tờ CNN Indonesia thẳng thắn nhận xét Indonesia "chơi tệ" và gọi các đợt phản công tốc độ của Việt Nam là "cơn ác mộng" với hàng thủ Garuda. Dù cầm bóng nhiều ở một số thời điểm, đội chủ nhà hoàn toàn bất lực trước hệ thống pressing và phòng ngự kín kẽ của đội khách.
Báo Detik dùng từ "gục ngã" và nhận định thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của Indonesia trở nên rất mong manh khi họ buộc phải thắng Singapore ở lượt cuối.
Sau trận đấu, HLV John Herdman của Indonesia cũng thừa nhận nguyên nhân thất bại xuất phát từ việc các học trò thi đấu quá cảm xúc trong những phút đầu và "biếu những bàn thua quá dễ dàng".
Nhà cầm quân người Anh cho rằng việc để Việt Nam vượt lên sớm đã khiến Indonesia rơi đúng vào thế trận phản công tốc độ mà đối thủ ưa thích, đồng thời nhấn mạnh đội bóng của ông cần cải thiện khả năng quản lý trận đấu và giữ cự ly đội hình trước các đối thủ mạnh.
Tiên Tiên (Tổng hợp)
