Sau gần 3 thập kỷ đồng hành cùng bao thế hệ độc giả, series thể thao đình đám The Prince of Tennis đã chính thức xác nhận những bước chạy cuối cùng trên sân đấu. Đây không chỉ là lời chia tay với một bộ truyện, mà còn là sự kết thúc của một biểu tượng Shonen Jump đã tồn tại suốt 27 năm qua.
Chặng đường 27 năm và 6 chương truyện cuối cùng
Mới đây, thư viện tạp chí Jump của Shueisha đã thông báo về một bước ngoặt lớn khi hàng loạt series đình đám chuẩn bị đi đến hồi kết để nhường chỗ cho những tác phẩm mới. Trong số đó, thông tin gây chấn động nhất chính là việc phần hậu truyện The New Prince of Tennis (còn được biết đến với tên gọi The Prince of Tennis II) sẽ chính thức kết thúc.
Cha đẻ của loạt truyện - Takeshi Konomi đã xác nhận trên mạng xã hội rằng series này chỉ còn đúng 6 chương truyện nữa là về đích. Thông báo này được đưa ra ngay trong dịp kỷ niệm 17 năm hành trình của phần hậu truyện và tròn 27 năm kể từ ngày tập truyện đầu tiên về cậu bé thiên tài Ryoma Echizen ra mắt độc giả.
Ryoma Echizen và trận đấu cuối cùng

Thực tế, kế hoạch kết thúc series đã được tác giả Takeshi Konomi hé lộ từ năm ngoái. Giờ đây, khi thời khắc chia tay đã cận kề, vị mangaka đang dồn toàn lực để hâm nóng bầu không khí cho trận đấu cuối cùng của Ryoma.
Khác với lần kết thúc phần đầu tiên vào năm 2008 để rồi tái xuất với phần hậu truyện vào năm 2009, lần này khả năng cao sẽ là lời chào tạm biệt vĩnh viễn. Người hâm mộ có lẽ sẽ phải chấp nhận rằng sau 6 chương tới, họ sẽ không còn được thấy Ryoma cầm vợt trong những trận cầu đỉnh cao nữa.
Tương lai của bản Anime và cái kết đầy cảm xúc
The New Prince of Tennis đã được chuyển thể thành anime thành công, tái hiện những trận cầu nảy lửa tại Giải Quần vợt Thế giới. Tuy nhiên, việc phần phim này có quay trở lại để chuyển thể giai đoạn cuối của cốt truyện hay không vẫn còn là một ẩn số. Với việc truyện chỉ còn 6 chương, lộ trình cho phiên bản anime (nếu có) sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong thời gian tới.
Về cái kết, nhiều dự đoán cho rằng bộ truyện sẽ đi theo mô típ quen thuộc của các dòng manga thể thao trên Shonen Jump. Ryoma sẽ kết thúc hành trình của mình bằng một chiến thắng vang dội hoặc một thất bại đầy bài học, để rồi tiếp tục theo đuổi giấc mơ thể thao khi trưởng thành.
Đó sẽ là một cái kết "ngọt ngào pha chút đắng cay", nhưng chắc chắn sẽ mang lại sự thỏa mãn cho những ai đã dõi theo bước chân của "Hoàng tử Tennis" suốt gần 30 năm qua.
Bảo Lâm
