Sau thất bại với việc bị loại khỏi giải U17 Đông Nam Á ngay từ vòng bảng, U17 Indonesia đang đối diện với thử thách còn khó khăn hơn rất nhiều, đó là giải U17 châu Á, nơi họ nằm ở “bảng tử thần” cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar.
Phong độ của U17 Indonesia trong thời gian gần đây thật sự đáng báo động. Ở giải U17 Đông Nam Á, họ chỉ thắng một trận duy nhất trước Timor Leste, nhưng thua Malaysia và hòa U17 Việt Nam trong thế buộc phải thắng. Những kết quả này khiến đội bóng xứ Vạn đảo bị loại sớm ngay sân nhà.
Trước đó, U17 Indonesia toàn thua cả 5 trận giao hữu liên tiếp, trong đó có những thất bại đáng thất vọng như thua U17 Trung Quốc 0-7, thua Hàn Quốc 0-7, thua Ấn Độ 0-3.
Việc liên tiếp thất bại và bị loại sớm ở đấu trường khu vực khiến U17 Indonesia không còn nhận được sự tin tưởng của truyền thông và giới chuyên môn trước thềm giải châu Á. Mới đây, nhà bình luận bóng đá quốc gia, Ronny Pangemanan, thông qua kênh YouTube Sportify Indonesia, cũng đã bày tỏ sự bất bình của mình về màn trình diễn kém cỏi của đội bóng có biệt danh Garuda Muda.
“Điều quan trọng nhất vẫn là kết quả. Ai sẽ thắng ở cuối trận đấu mới là quan trọng. Vì nếu chúng ta kiểm soát bóng mà lại để đối phương tung ra quá nhiều cú sút thì cũng vô ích. Điều đó đã thể hiện rõ nhất trong trận đấu với Malaysia. Nhưng Malaysia đã chơi hiệu quả. Rất thông minh, rất kỷ luật. Họ bảo vệ phần sân nhà rất tốt, còn Indonesia thì không.
Malaysia chơi tốt hơn chúng tôi. Điều đó đã thể hiện rõ ngay từ hiệp một: chúng tôi có bảy cú sút, chỉ một cú trúng đích. Họ có ba. Sau đó, họ ghi bàn nhờ cú đánh đầu của Muhammad Faris Danish, được thực hiện từ một pha đá phạt do Nur Azam dàn xếp."
Theo Ropan, lối chơi quyết liệt hơn trong suốt hiệp hai cũng không mang lại kết quả tích cực. Bàn thắng mong đợi không bao giờ đến. Khả năng dứt điểm lại một lần nữa là vấn đề.
"Trong hiệp hai, chúng tôi lại cố gắng chơi tấn công mạnh mẽ hơn. Áp lực rất lớn. Nhưng một lần nữa, khả năng dứt điểm lại không đạt yêu cầu," chuyên gia Ropan đánh giá.
"Thử thách lớn nhất của huấn luyện viên Kurniawan Dwi Yulianto là khâu dứt điểm. Rồi còn cả lối chơi của chúng tôi nữa. Khi vào đến khu vực 1/3 sân cuối cùng, chúng tôi lại để mất bóng. Những đường chuyền thiếu chính xác. Chúng tôi thiếu kiểm soát bóng."
Một vấn đề khác mà chuyên gia Ropan nêu bật là lối chơi. Những đường chuyền dài nên được tránh vì chúng không phù hợp với phong cách chơi của Garuda Muda.
"Rồi có một điều tôi nhận thấy: chơi bóng dài, cảm giác không ổn. Nó không phù hợp. Tôi không biết đây có phải là chỉ đạo trực tiếp của Kurniawan hay không.
"Các cầu thủ trẻ liên tục cầm bóng. Điều đó là không thể. Hãy nhìn vào 25 đến 30 phút đầu tiên, họ cứ chơi bóng dài. Nhưng họ lại làm điều đó một lần nữa trong hiệp hai."
"Các cầu thủ Malaysia dễ dàng đọc được lối chơi này. Họ luôn chặn đứng nó vì các cầu thủ Malaysia đã biết rồi. Vì vậy, không có pha bóng hay nào cả. Người kiến tạo ở giữa sân cũng vắng mặt”.
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, giải U17 châu Á sẽ khởi tranh (từ ngày 5/5). Thời gian còn lại có lẽ là quá ít để U17 Indonesia khắc phục rất nhiều lỗ hổng của mình để có thể thi đấu với 3 đối thủ rất mạnh. Rõ ràng, mục tiêu vượt qua vòng bảng ở giải châu Á đang rất khó với U17 Indonesia. Nếu mục tiêu bất thành, họ cũng chính thức lỡ tấm vé dự U17 World Cup.
Tiểu Lâm Mộc
