Tình hình lực lượng của đội tuyển Malaysia trước cuộc đọ sức với đội tuyển Việt Nam tại bán kết lượt đi ASEAN Cup lúc 20h00 ngày 16/8 đang rơi vào trạng thái "báo động đỏ". Cơn bão chấn thương càn quét cùng hàng loạt sự cố bất khả kháng đã khiến HLV Tan Cheng Hoe chịu tổn thất nặng nề khi chỉ còn đúng 16 cầu thủ hoàn toàn lành lặn.
Danh sách vắng mặt của đội tuyển Malaysia kéo dài với hàng loạt cái tên trụ cột ở mọi vị trí. 4 trụ cột Endrick, Jimmy Raymond, Fazrul Amir và Aliff Haiqal đồng loạt dính chấn thương nặng và chính thức chia tay giải đấu.
Chưa dừng lại ở đó, hàng tiền vệ tiếp tục chịu tổn thất lớn khi trụ cột Wan Kuzain phải đột ngột rời hội quân để trở lại Mỹ theo lệnh triệu tập khẩn cấp từ CLB chủ quản Sporting Jax. Sự thiếu hụt nhân sự càng thêm trầm trọng khi hai nhân tố quan trọng khác là Engku Shakir và tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh đều đang gặp vấn đề lớn về thể trạng.
Trong buổi tập mới nhất, Sumareh – gương mặt chơi nổi bật ở hành lang cánh phải cùng một số đồng đội đã không thể mang giày chuyên dụng để nuốt giáo án chung mà phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của trợ lý HLV.
Việc mất đi gần một nửa đội hình chính lẫn dự bị chiến lược khiến sức mạnh cũng như khả năng xoay tua của Malaysia bị suy giảm đáng kể. Với vỏn vẹn 16 cầu thủ hoàn toàn lành lặn, HLV Tan Cheng Hoe đối mặt với bài toán nan giải trong việc sắp xếp nhân sự và duy trì thể lực cho các học trò suốt 90 phút thi đấu căng thẳng. Việc đối phương phải gồng mình vá lỗi đội hình trong trạng thái kiệt quệ về lực lượng sẽ là chìa khóa để đội tuyển Việt Nam chủ động áp đặt lối chơi và tìm kiếm kết quả có lợi ngay trên sân khách.
Tiên Tiên, Ảnh: HĐ
