Chiều tối 3/6, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul có trận giao hữu đầu tiên trong chuỗi giao hữu tháng 6, gặp U23 Kyrgyzstan, một đội bóng được đánh giá là không quá mạnh ở châu Á. So với đối thủ, “Voi chiến” có lợi thế nhất định khi được chơi trên sân nhà ở Pathum Thani.
Dù quyết tâm giành chiến thắng nhưng Thái Lan lại chơi không tốt ở trận này. Suốt hiệp 1, “Voi chiến” cực kỳ bế tắc, gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự vốn mạnh về thể hình của Kyrgyzstan.
Tuyến giữa của U23 Thái Lan không hiệu quả, các vị trí thi đấu rời rạc và cũng không đủ tốc độ để làm khó Kyrgyzstan. Đây là lý do khiến Thái Lan không tạo được nhiều pha bóng đáng chú ý về phía cầu môn đối phương.
Thậm chí đến cuối hiệp 1 (phút 45), U23 Thái Lan còn dính đòn “hồi mã thương” của Kyrgyzstan và phải chịu thủng lưới. Đội khách thực hiện phản công và Daniel Omarov đã tận dụng tốt cơ hội để giúp Kyrgyzstan vượt lên.
Bị thủng lưới ở thời điểm nhạy cảm, U23 Thái Lan tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn ở hiệp đấu thứ hai. Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng hàng tấn công của đội chủ nhà vẫn tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Kyrgyzstan.
Phải mãi tới phút 83, những nỗ lực của U23 Thái Lan mới được đền đáp khi họ có bàn quân bình tỷ số. Yotsakorn Burapha là người đã tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn, giúp “Voi chiến” thoát thua. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
Về cơ bản, đây là trận đấu không mấy thuyết phục của Thái Lan. Chắc chắn, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới để cải thiện hiệu suất thi đấu cho các học trò, ở cả hàng tấn công lẫn phong ngự.
Theo lịch, U23 Thái Lan còn 2 trận giao hữu nữa trong tháng 6 này, đối đầu U23 Hàn Quốc ngày 6/6 và UAE ngày 9/6.
Tiểu Lâm Mộc
