Trận chung kết lượt đi vào tối nay (22/8) diễn ra với thế trận khá giằng co trong hiệp một. Đội chủ nhà Thái Lan chủ động kiểm soát bóng và liên tục sử dụng những pha phối hợp bóng ngắn để tìm khoảng trống. Trong khi đó, tuyển Việt Nam lựa chọn lối chơi thận trọng, tập trung giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công.
Thế trận ấy giúp tuyển Thái Lan tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Phút 20, Poeiphimai có khoảng trống dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đập vào người một cầu thủ Việt Nam rồi bật ra. 10 phút sau, một cú sút xa của cầu thủ Thái Lan đưa bóng tìm đến trúng xà ngang khiến CĐV Việt Nam thót tim.
Trong khoảng thời gian này, Lê Giang Patrik trở thành điểm tựa quan trọng của tuyển Việt Nam. Thủ môn này có một số pha xử lý chính xác, đặc biệt là tình huống phản xạ xuất sắc ở phút 36 để cứu thua cho đội khách.
Tuyển Việt Nam cũng có cơ hội của riêng mình. Đình Bắc nhiều lần gây khó khăn cho hàng thủ Thái Lan, trong khi Xuân Son thử vận may bằng những cú sút xa. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của đội khách chưa đủ sắc bén để tạo ra bàn thắng.
Thậm chí, Thái Lan suýt mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Phút 44, Yotsakorn Burapha có cơ hội đối mặt Patrik Lê Giang nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
Bước sang hiệp hai, thế trận bắt đầu thay đổi sau những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik. Phút 59, Quang Hải và Hai Long được tung vào sân thay Xuân Son và Thành Long. Và sự thay đổi này nhanh chóng mang đến khác biệt.
Phút 62, Đình Bắc che bóng tốt rồi thực hiện đường chuyền tinh tế, tạo điều kiện để Hai Long tung cú sút chân trái cận thành đầy hiểm hóc. Bóng đi hiểm khiến thủ môn Thái Lan không thể cản phá, đưa tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.
Có bàn thắng, tuyển Việt Nam càng chơi tự tin hơn. Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình nhưng chưa kịp tìm được bàn gỡ thì tiếp tục nhận thêm một đòn đau.
Phút 69, Hoàng Hên có pha kiến tạo đẳng cấp để Quang Hải thực hiện cú volley chân trái ngoạn mục. Bóng đi vào góc gần, khiến thủ môn Thái Lan đành chịu bó tay. Tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0 trong sự ngỡ ngàng của cả sân Rajamangala.
Hai bàn thắng chỉ trong vòng 7 phút khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Tuyển Thái Lan liên tục tăng cường nhân sự trên hàng công để tìm kiếm bàn thắng nhưng hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn đứng vững.
Patrik Lê Giang tiếp tục có thêm một pha cứu thua đáng chú ý ở phút 71, góp phần bảo toàn lợi thế cho đội khách. Trong những phút cuối, Thái Lan nỗ lực gây sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.
Thậm chí, Đình Bắc còn suýt nâng tỉ số lên 3-0 nhưng cú sút xa từ cự lý 25m của cầu thủ này lại đưa bóng tìm đến đúng xà ngang.
Chung cuộc, tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala. Đây là lợi thế cực lớn dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận lượt về sau đây 4 ngày.
Thái Lan sẽ phải tìm kiếm một màn ngược dòng trên sân khách ở trận lượt về, còn tuyển Việt Nam có quyền tự tin hướng tới chức vô địch AFF Cup 2026 sau chiến thắng ấn tượng ngay trên sân khách.
Tỉ số: Thái Lan 0-2 Việt Nam
Thái Lan: Kampon Phatomakkakul, Waris Choolthong, Manuel Tom Bihr, Nattapong Sayriya, Oussama Thiangkham, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Chaiyaphon Otton, Yotsakon Burapha, Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree
Việt Nam: Patrik Lê Giang (thủ môn), Thành Chung, Xuân Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Xuân Son, Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên
Ghi bàn: Hai Long 62', Quang Hải 69'
Linh Đan
