Trên sân Hàng Đẫy tối 26/3, ĐT Việt Nam đã có màn trình diễn áp đảo hoàn toàn trước Bangladesh để giành chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu quốc tế. Một trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa mang lại nhiều tín hiệu tích cực về lối chơi, vừa để lại những “dư âm” đáng chú ý xoay quanh hai cái tên được chờ đợi: Hoàng Hên và Xuân Son.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Việt Nam chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo sức ép. Sự vượt trội nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 8. Từ một pha phối hợp mạch lạc bên cánh phải, bóng được căng ngang vào trong để Tuấn Hải băng vào dứt điểm gọn gàng, đưa đội chủ nhà vượt lên.
Có bàn dẫn trước, Việt Nam càng chơi thanh thoát. Đến phút 18, cách biệt được nhân đôi sau một tình huống dàn xếp đá phạt. Xuân Mạnh chọn vị trí khôn ngoan, tận dụng pha bóng bật ra trong vòng cấm để tung cú sút quyết đoán, không cho thủ môn Bangladesh cơ hội cản phá.
Phút 39, Hai Long ghi tên mình lên bảng tỷ số sau một pha xử lý đầy tự tin. Nhận bóng ở rìa vòng cấm, tiền vệ của Hà Nội FC tung cú sút kỹ thuật, nâng tỷ số lên 3-0. Đáng chú ý, cả ba bàn thắng của ĐT Việt Nam trong trận này đều đến từ các cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC – Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long – cho thấy sự gắn kết và phong độ ổn định của nhóm nội binh.
Trong bức tranh chung ấy, màn ra mắt của Hoàng Hên khá tốt nhưng lại chưa... hên. Tiền đạo nhập tịch này được xếp đá cao nhất ở hiệp một và sang hiệp hai thì lùi thấp hơn khi Xuân Son vào sân. Anh hoạt động khá năng nổ, di chuyển rộng, tích cực tham gia phối hợp và pressing. Anh có những pha chạm bóng hợp lý, góp phần giúp lối chơi của đội tuyển duy trì nhịp độ. Tuy nhiên, điều còn thiếu với Hoàng Hên lại là một chút may mắn và sắc bén ở khâu dứt điểm.
Tình huống đáng chú ý nhất của anh đến ở phút 88. Từ ngoài vòng cấm, Hoàng Hên tung cú sút xa đầy uy lực, bóng đi căng và hiểm nhưng lại tìm đúng cột dọc trước khi bật ra ngoài trong sự tiếc nuối của khán giả. Đó là khoảnh khắc mà nếu may mắn hơn, tân binh này đã có thể ghi dấu ấn hoàn hảo trong ngày ra mắt.
Ở khía cạnh khác, Xuân Son – cái tên được kỳ vọng không kém – cũng có trận đấu cho thấy rõ tình trạng “chưa vào guồng”. Bước vào sân từ hiệp hai, anh được đẩy lên chơi cao nhất trên hàng công, trong khi Hoàng Hên lùi xuống thấp hơn để phối hợp, tạo thành cặp đôi tấn công mang màu sắc Brazil. Dù vậy, sự kết hợp này chưa thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng.
Xuân Son vẫn cho thấy nỗ lực trong di chuyển và tìm kiếm cơ hội, nhưng cảm giác bóng của anh chưa thật sự tốt. Sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương gãy chân, tiền đạo này có phần dè dặt trong những pha xử lý quyết định. Một tình huống điển hình là pha băng cắt ở cự ly gần trong hiệp hai, khi anh chỉ chậm một nhịp so với đường căng ngang của đồng đội và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gần như rõ ràng.
Việc Xuân Son “nhát chân” hơn trong những pha tranh chấp hay dứt điểm cũng là điều dễ hiểu, khi anh mới chỉ trở lại đội tuyển sau thời gian dài điều trị và trước đó cũng chỉ kịp ra sân một trận gặp Lào. Rõ ràng, tiền đạo này cần thêm thời gian để lấy lại sự tự tin và bản năng sát thủ vốn có.
Trong khi đó, ở tuyến dưới, thế trận một chiều khiến hàng thủ Việt Nam gần như không phải làm việc quá vất vả. Sự xuất hiện của Văn Hậu trong hiệp hai không tạo ra quá nhiều điểm nhấn, phần lớn bởi đội tuyển không phải phòng ngự nhiều và cũng không dồn ép tấn công quá mạnh ở giai đoạn này. Anh chơi tròn vai, giữ cự ly tốt nhưng chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Đáng chú ý, Đình Trọng không được sử dụng trong trận đấu này.
Nhìn tổng thể, chiến thắng 3-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu. ĐT Việt Nam kiểm soát hoàn toàn, tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn từ sớm để định đoạt trận đấu. Lối chơi có sự gắn kết, nhịp nhàng, đặc biệt là ở nhóm cầu thủ nội đang có phong độ cao.
Dẫu vậy, vẫn còn những điều khiến ban huấn luyện phải suy nghĩ. Sự kết nối giữa Hoàng Hên và Xuân Son chưa thực sự trơn tru, khả năng tận dụng cơ hội của cặp đôi này còn hạn chế và kém may. Nhưng xét trong bối cảnh đây là trận ra mắt của Hoàng Hên và Xuân Son vừa trở lại sau chấn thương nặng, những gì họ thể hiện vẫn là tín hiệu tích cực.
Quan trọng hơn, trận thắng này mang lại sự tự tin cần thiết cho ĐT Việt Nam trước cuộc đối đầu với Malaysia vào lúc 19h00 ngày 31/3 tới. Đó sẽ là trận đấu mang ý nghĩa danh dự, khi đội tuyển cần một chiến thắng trên sân nhà để khẳng định vị thế.
Với nền tảng lối chơi đang dần định hình, cùng sự trở lại của các nhân tố quan trọng, ĐT Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng đến một màn trình diễn thuyết phục hơn. Và khi Hoàng Hên “có duyên” hơn, Xuân Son tìm lại cảm giác tốt nhất, sức mạnh của hàng công chắc chắn sẽ còn đáng gờm hơn nữa.
Đoàn Dự
