U17 Việt Nam viết nên giấc mơ World Cup: “Lần đầu cảm thấy mình thuộc về sân chơi châu Á”
Thứ 2, 18/05/2026 21:35
Tấm vé dự U17 World Cup 2026 không chỉ là kỳ tích của U17 Việt Nam, mà còn mở ra niềm tin lớn cho tương lai bóng đá nước nhà.
Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước UAE để giành ngôi đầu bảng và đoạt vé dự VCK U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã tạo nên một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá trẻ nước nhà.
Đó không chỉ là niềm vui của riêng lứa cầu thủ trẻ dưới thời HLV Cristiano Roland, mà còn là lời khẳng định rằng bóng đá Việt Nam đang từng bước thu hẹp khoảng cách với châu lục, ít nhất ở cấp độ trẻ.
Bình luận trên sóng VTV, các bình luận viên Quang Huy, Quang Tùng, Anh Ngọc cùng MC Long Vũ đều chung một nhận định: điều quý giá nhất mà U17 Việt Nam mang lại không chỉ là tấm vé World Cup, mà là cảm giác “thuộc về” sân chơi lớn.
“Đây là thắng lợi lịch sử của bóng đá Việt Nam”
BLV Quang Huy không giấu được sự phấn khích khi nói về chiến công của thầy trò Cristiano Roland:
“Với tôi thì chiến thắng 3-2 trước U17 UAE là thắng lợi lịch sử của bóng đá Việt Nam.”
Ông nhắc lại hành trình gần một thập kỷ kể từ khi U20 Việt Nam giành vé dự World Cup năm 2017, để thấy rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang dần hoàn thiện “chân đế” cho giấc mơ lớn hơn.
“Nữ đi rồi, futsal đi hai lần rồi, U20 đi rồi, bây giờ tiếp tục U17. Điền hết vào các chỗ trống đi thì đến đội tuyển quốc gia chúng ta có hy vọng.”
Điều khiến BLV Quang Huy ấn tượng nhất không nằm ở kết quả, mà là bản lĩnh của U17 Việt Nam. Đội bóng trẻ bị UAE dẫn trước, từng thua đậm Hàn Quốc trước đó, nhưng vẫn đứng dậy đầy kiên định.
“Cái lứa cầu thủ này rất trững chạc, lì lợm, chơi chiến thuật tốt và kỹ năng cá nhân cũng hay.”
Theo ông, khác biệt lớn nhất của U17 Việt Nam lần này là cách chơi hiện đại, chủ động và không còn tâm lý “co mình chịu trận” như nhiều thế hệ trước.
“Lần đầu tiên tôi có cảm giác ở cấp độ châu lục, mình thuộc về sân chơi này.”
Đó có lẽ là lời khen đắt giá nhất dành cho thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam.
Cristiano Roland và thứ quan trọng nhất: sự tự tin
BLV Quang Tùng cho biết ông không hề bất ngờ khi U17 Việt Nam giành vé World Cup. Từ giải Đông Nam Á, ông đã nhìn thấy tiềm năng của tập thể này.
“Ở lứa tuổi càng trẻ thì khoảng cách giữa chúng ta với các đội hàng đầu châu lục không quá lớn.”
Nhưng theo BLV kỳ cựu này, điều quan trọng nhất mà HLV Cristiano Roland mang lại chính là sự tự tin.
“Nền tảng của chúng ta ở lứa tuổi này không kém lắm so với các bạn. Cái chúng ta thiếu là sự tự tin.”
Ông đặc biệt nhấn mạnh việc U17 Việt Nam không sụp đổ sau thất bại nặng nề trước Hàn Quốc:
“Thua 1-4 trước Hàn Quốc rất dễ khiến cầu thủ trẻ suy sụp. Nhưng các em vẫn tự tin để chơi, vẫn dám khẳng định năng lực của mình.”
Theo BLV Quang Tùng, đây là tín hiệu cực kỳ quan trọng cho tương lai. Nếu được phát triển đúng hướng, lứa U17 hôm nay hoàn toàn có thể trở thành trụ cột tuyển quốc gia trong 5 đến 7 năm tới.
“World Cup 2030 hay 2034 chính là điểm rơi mà chúng ta cần nhắm tới.”
Những cái tên như Văn Dương, Nguyễn Lực, Đại Nhân, Mạnh Quân hay Minh Thủy cũng được MC Long Vũ nhắc đến như những gương mặt giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Không còn đá để “chịu đấm”, U17 Việt Nam đã biết chơi để thắng
BLV Anh Ngọc nhìn thấy một sự thay đổi rất rõ ở lứa U17 hiện tại: tinh thần và cách chơi.
“Giải này chúng ta đá để thắng.”
Ông cho rằng U17 Việt Nam không hề vượt trội về thể hình hay thể chất so với châu Á. Thậm chí nhiều chỉ số vẫn nằm ở nhóm thấp của giải đấu. Nhưng điều khác biệt là nền tảng thể lực tốt hơn trước cùng sự tự tin được xây dựng rõ rệt.
“Các cháu không thể chơi tấn công được nếu vừa thiếu tự tin vừa yếu thể lực.”
Chính vì thế, U17 Việt Nam mới có thể chơi thứ bóng đá chuyển trạng thái nhanh, pressing mạnh mẽ và sẵn sàng đôi công với các đối thủ lớn.
BLV Quang Huy cũng đồng tình:
“Đây là một bước tiến về thể chất. Chúng ta chơi thứ bóng đá hiện đại, chuyển trạng thái rất nhanh chứ không còn co mình phòng ngự như trước.”
Hình ảnh U17 Việt Nam pressing liên tục trước UAE hay dám đẩy cao đội hình trước Australia cho thấy đội bóng trẻ này không còn vào giải chỉ để phòng ngự phản công. Họ bước ra sân với niềm tin có thể chiến thắng.
World Cup không phải điểm kết thúc
Dẫu vậy, cả bốn khách mời đều cho rằng điều khó khăn nhất vẫn ở phía trước.
MC Long Vũ và BLV Anh Ngọc cùng nhắc tới “điểm nghẽn” lớn nhất của bóng đá Việt Nam: giai đoạn từ 19 đến 21 tuổi, khi nhiều cầu thủ trẻ mất cơ hội thi đấu và chững lại.
“Lên V.League rồi họ hoặc biến mất hoặc chơi ở giải hạng dưới và không còn phát triển nữa.” – BLV Anh Ngọc nói.
Trong khi đó, BLV Quang Tùng cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn thiếu một hệ thống thi đấu thường xuyên, bài bản và đủ sức cạnh tranh.
“Cái chúng ta cần là hoạt động mang tính thường xuyên, tạo ra sự cạnh tranh và áp lực thật sự.”
Ông chỉ ra thực trạng các giải trẻ thường tổ chức ngắn ngày, mật độ dày, điều kiện sân bãi chưa tốt và số trận quá ít để cầu thủ phát triển.
BLV Quang Huy thì ví bóng đá Việt Nam đang phát triển theo “hình tháp ngược”.
“Càng xuống dưới thì số đội càng teo đi.”
U17 Việt Nam đã kết thúc hành trình ở VCK U17 châu Á sau khi thua U17 Australia 0-3 tại tứ kết.
Đó là lý do nhiều tài năng trẻ dù có tiềm năng vẫn thiếu môi trường va chạm để trưởng thành đúng nghĩa.
Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những nỗi lo ấy, tấm vé World Cup vẫn là nguồn cảm hứng cực lớn cho bóng đá Việt Nam.
MC Long Vũ nói rất đúng khi chia sẻ:
“Nghe cái từ được dự World Cup thôi đã thấy phấn khởi rồi.”
Đúng vậy, World Cup có thể chưa phải đích đến cuối cùng của U17 Việt Nam. Nhưng hành trình ở giải châu Á lần này đã mang đến niềm tin rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ những giấc mơ lớn hơn trong tương lai.
Trong một động thái khác, chiều 18/5, U17 Việt Nam đã về nước sau khi bị U17 Australia đả bại 0-3 ở tứ kết. Thất bại này là điều đáng tiếc nhưng không làm mờ đi chiến công của thầy trò HLV Roland. Tại sân bay, đã có rất đông NHM tới đón U17 Việt Nam. Bản thân vị HLV người Brazil cũng đang có nhiều kế hoạch hướng tới VCK U17 World Cup vào cuối năm 2026.
U17 Việt Nam vừa về nước, khép lại hành trình ở VCK U17 châu Á 2026. Trước mắt đội sẽ là những ngày tháng rèn luyện để mạnh mẽ hơn, hòng chinh phục VCK U17 World Cup 2026.
Mẫu tracker mới của Ugreen có thiết kế lấy cảm hứng từ bóng đá, hỗ trợ phát âm thanh 110dB, chống nước IP68 và thời lượng pin được công bố lên tới 7 năm.