Hàng tấn công “đáng báo động”
Sau trận thua 0-2 trước Uzbekistan, U23 Việt Nam phải chờ kết quả trận đấu cùng giờ giữa Philippines và Kuwait. Chỉ khi Philippines bất ngờ thắng Kuwait 2-1, tấm vé tứ kết mới chính thức nằm trong tay đội bóng áo đỏ.
Từ chỗ nắm quyền tự quyết trước lượt cuối, U23 Việt Nam cuối cùng lại phải nhờ đến kết quả của đối thủ mới bảo toàn được vị trí thứ hai bảng C, theo cách đầy may mắn.
Điều đáng lo nhất không nằm ở trận thua Uzbekistan, mà là những vấn đề đã xuất hiện từ hai trận trước nhưng chưa được giải quyết hoặc có thể cải thiện qua mỗi trận đấu.
Trước Kuwait, U23 Việt Nam kiểm soát bóng 63%, tung ra tới 27 pha dứt điểm nhưng chỉ ghi được một bàn. Đội thậm chí có nhiều lần đưa bóng trúng khung gỗ. Sang trận Philippines, U23 Việt Nam tiếp tục chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng tới 68%, nhưng phải chờ đến phút 74 mới có bàn mở tỷ số.
Sau hai trận đầu tiên, Việt Nam có 31 cú dứt điểm và 14 lần đưa bóng trúng đích nhưng chỉ ghi được 3 bàn. Rõ ràng, hiệu suất chuyển hóa cơ hội của đội là đáng báo động.
Đó không còn là một vấn đề mang tính nhất thời. U23 Việt Nam tạo được thế trận, có thời lượng kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu sự sắc bén ở pha bóng cuối cùng. Khi gặp những đối thủ yếu hơn, đội còn có thời gian và không gian để sửa sai. Nhưng bước vào vòng knock-out, điều đó sẽ không còn.
Trận Uzbekistan càng cho thấy rõ sự khác biệt. Khi không còn được thoải mái kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, U23 Việt Nam gần như không thể tạo ra sức ép đủ lớn để đảo ngược thế trận sau khi bị dẫn bàn. Theo thống kê, trong suốt cả trận, U23 Việt Nam chỉ có đúng 1 pha trúng đích về phía Uzbekistan và nó không đủ nguy hiểm để có thể trở thành bàn thắng. Rõ ràng, hiệu suất tấn công quá khiêm tốn chính là bài toán lớn bậc nhất của U23 Việt Nam trước vòng tứ kết.
Dấu hỏi lớn về nhân sự
Không thể phủ nhận U23 Việt Nam đã phòng ngự khá ổn trong hai trận đầu tiên. Đội chỉ nhận một bàn thua trước Kuwait và giữ sạch lưới khi gặp Philippines. Nhưng trước một đối thủ có tốc độ, sức mạnh và khả năng tổ chức tốt hơn như Uzbekistan, hàng thủ lập tức chịu sức ép lớn và hai lần phải vào lưới nhặt bóng.
Điều này cho thấy hệ thống phòng ngự của Việt Nam chưa thực sự được kiểm chứng trước những đội có chất lượng cao. Ở vòng tứ kết, khả năng cao đối thủ sẽ tiếp tục mạnh hơn Kuwait hay Philippines, đồng nghĩa U23 Việt Nam phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều.
Bài toán nhân sự cũng đáng lưu tâm. Đội hình dự ASIAD không có Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn… Đây đều là những cầu thủ từng có vai trò đáng kể trong các cấp độ đội tuyển trẻ hoặc đội tuyển quốc gia.
Những mất mát ấy khiến HLV Đinh Hồng Vinh phải sử dụng một đội hình khá mỏng, thiếu chiều sâu. Trong vòng bảng, điều đó chưa tạo ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng từ tứ kết, chỉ một vài vị trí xuống sức hoặc một chấn thương có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách vận hành của toàn đội.
Vòng knock-out sẽ đòi hỏi một đội bóng hiệu quả hơn trước khung thành, chắc chắn hơn khi chịu áp lực và có khả năng tạo khác biệt trước những đối thủ mạnh. Nếu không cải thiện được những điểm, tấm vé tứ kết có thể chỉ là phần thưởng cho một hành trình may mắn, thay vì dấu hiệu cho thấy U23 Việt Nam đã sẵn sàng đi xa ở ASIAD.
Tiểu Lâm Mộc
