Đội tuyển quốc gia Anh đã phải trải qua những ngày đầy giông bão cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ngay sau khi đặt chân tới Mỹ để tham dự vòng chung kết World Cup 2026.
Sau buổi tập mở màn suôn sẻ dưới bầu không khí đầy nắng tại khu phức hợp Swope Soccer Village, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel đã lập tức phải đối mặt với tình trạng báo động đỏ về thời tiết. Ngày 13/6, toàn bộ thành viên ban huấn luyện, cầu thủ cùng người dân vùng phụ cận đã đồng loạt nhận được "Cảnh báo mối đe dọa khẩn cấp" từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) gửi thẳng đến điện thoại di động.
Khu vực đóng quân của "Tam Sư" tại Kansas City nằm trọn trong vùng quét của một cơn bão khốc liệt, mang theo lượng mưa xối xả và sức gió hủy diệt lên tới 130 km/h (80 mph). Đáng lo ngại hơn, lệnh "Theo dõi lốc xoáy" cũng được ban bố rộng rãi trên toàn khu vực. Khi tiếng còi báo động vang lên dồn dập khắp trung tâm thành phố, tuyển Anh đã ngay lập tức kích hoạt các quy trình an toàn. Toàn đội được yêu cầu ở yên trong nhà và di chuyển đến các khu vực trú ẩn cách xa hệ thống cửa kính tại khách sạn năm sao The Inn at Meadowbrook.
Sự cố thời tiết cực đoan này đã khép lại 24 giờ đầu tiên đầy hỗn loạn của tuyển Anh trên đất Mỹ. Trước đó, hậu trường của đội bóng xứ sương mù cũng một phen nháo nhào khi một số trang thiết bị tập luyện của đội bị lấy cắp nhưng may mắn được cảnh sát địa phương tìm thấy ngay sau đó. Chưa dừng lại ở đó, đầu bếp riêng của đội cũng gặp rắc rối nhỏ và bị giữ lại một lúc khi cố gắng mang dao bếp chuyên dụng lên tàu hành trình.
Dù khởi đầu bằng chuỗi sự kiện kém may mắn, hiện tại toàn đội Anh vẫn an toàn và đang nỗ lực thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu cam go phía trước.
Tiên Tiên (Theo The Sun)
