Đoàn Văn Hậu đã có một trận đấu đầy nỗ lực trong màu áo CAHN trong trận hòa 1-1 với PVF-CAND tối 12/4 tại vòng 18 V.League 2025/26. Trước thềm trận đấu này, Văn Hậu gây xôn xao khi xuất hiện khắp mạng xã hội với những ồn ào tình cảm cá nhân dù đã có vợ con. Dẫu vậy, trước bão dư luận anh vẫn được Doãn Hải My và con trai đến sân cổ vũ thi đấu.
Sau trận, Văn Hậu bế cậu con trai nhỏ (bé Lúa) xuống sân để chúc mừng sinh nhật người đồng đội thân thiết Quang Hải. Trong bầu không khí ấm áp, sự xuất hiện của "thiên thần nhỏ" nhà Văn Hậu đã phần nào xua tan vẻ căng thẳng của một trận cầu kịch tính. Tuy nhiên, khi dòng người cổ động viên dần rời khỏi sân PVF, những hình ảnh phía sau hậu trường lại mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Đoàn Văn Hậu lẳng lặng ra về trong tình trạng chân phải vẫn đang băng đá kín đầu gối. Đáng chú ý, dù trước đó Doãn Hải My xuất hiện vô cùng rạng rỡ trên khán đài để cổ vũ chồng giữa lúc "tâm bão" scandal đang bủa vây, thì lúc ra về, cô lại không đi cùng hai bố con. Văn Hậu tự tay bế con và khập khiễng rời sân, bên cạnh anh không có bóng dáng của nàng WAG sinh năm 2001.
(Văn Hậu về nhà, không có Hải My)
Đoàn Văn Hậu tự lái xe đưa con trai trở về căn biệt thự gần sân PVF. Tại đây, chỉ có các em trai của Doãn Hải My đi cùng để hỗ trợ anh, không thấy sự lộ diện của người đẹp Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.
Nhiều khả năng, Doãn Hải My đã chủ động rời sân từ sớm để về nhà trước, nhường lại không gian cho chồng và con trai về sau. Dù kết quả trận đấu không trọn vẹn và phải đối mặt với áp lực dư luận, Đoàn Văn Hậu vẫn cho thấy hình ảnh một người cha trách nhiệm và một cầu thủ chuyên nghiệp. Sự đồng hành của vợ và gia đình lúc này chính là điểm tựa lớn nhất với Văn Hậu.
(Văn Hậu bế con xuống chúc mừng sinh nhật Quang Hải)
Hải Đăng
Ảnh và Video: Team News
