Đội tuyển Hàn Quốc khép lại World Cup 2026 với vị trí thứ 34 sau khi không thể giành quyền vào vòng 32 đội. Các cầu thủ đã rời Guadalajara (Mexico) trong bầu không khí nặng trĩu. Sáng 29/6 (theo giờ Việt Nam), nhiều CĐV Mexico đã có mặt trước khách sạn nơi đội tuyển Hàn Quốc lưu trú từ rất sớm.
Họ cầm những tấm biển cổ vũ viết bằng tiếng Hàn còn vụng về để động viên các cầu thủ trước khi toàn đội lên đường rời Mexico. Những trụ cột như Lee Kang-in hay Kim Min-jae đáp lại bằng những nụ cười nhẹ dành cho người hâm mộ đã chờ đợi mình.
Tuy nhiên, gương mặt u sầu và sự im lặng của các tuyển thủ vẫn cho thấy nỗi thất vọng lớn sau khi bị loại ngay từ vòng bảng. Không giống các kỳ World Cup trước, đội tuyển Hàn Quốc cũng sẽ không tổ chức lễ chia tay chính thức tại sân bay Incheon sau khi trở về nước.
Theo truyền thông Hàn Quốc, ngay sau khi chính thức hết cơ hội vào vòng 32 đội, toàn đội chỉ tổ chức một buổi chia tay đơn giản ngay tại khách sạn ở Mexico. Ngay cả việc bố trí chuyến bay đưa cả đoàn cùng trở về cũng không thể thực hiện.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-gyu cùng một số thành viên, trong đó có tiền đạo Cho Gue-sung, đã rời khách sạn riêng, không đi cùng nhóm còn lại. Sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026, các thành viên đội tuyển Hàn Quốc lên đường về nước theo lịch trình bay riêng, lặng lẽ chia tay Mexico sau một kỳ World Cup đầy thất vọng.
Tú Tú.
