Mới đây chương trình truyền hình Domingao com Huck đã phát sóng cuộc trò chuyện với ngôi sao Brazil Vinicius Junior. Chương trình diễn ra ngay trước thềm trận đấu vòng 1/16 giữa đội tuyển Brazil và Nhật Bản (trận đấu diễn ra lúc 0h00 ngày 29/6). Trong cuộc trò chuyện, Vinicius nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc về gia đình, tuổi thơ cơ cực và hành trình vươn lên trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới.
Vinicius bật khóc khi thấy bà
Khoảnh khắc xúc động nhất đến khi chương trình phát đoạn video ghi lại lời nhắn của bà ngoại Nilza. Không giấu được cảm xúc, Vinicius nghẹn ngào cho biết bà là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời mình.
"Tôi lớn lên cùng bà, ngủ cạnh bà trong một căn nhà nhỏ. Chính bà đã thay đổi cuộc đời tôi", chân sút sinh năm 2000 chia sẻ. Anh cho biết luôn trân trọng từng giây phút bên gia đình, bởi hiểu rằng sẽ đến lúc không còn được ở cạnh những người thân yêu.
Ngôi sao 26 tuổi quyết cùng Brazil vô địch World Cup
Gác lại những giọt nước mắt, Vinicius nhanh chóng thể hiện quyết tâm lớn nhất cùng đội tuyển Brazil tại World Cup 2026. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid khẳng định thế hệ hiện tại đang mang trên vai sứ mệnh đưa Brazil trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.
"Đây là một thế hệ chiến đấu để đưa Brazil trở lại vị trí số một. Ngôi sao thứ sáu đã chờ quá lâu rồi", Vinicius nhấn mạnh, như một lời tuyên chiến gửi tới mọi đối thủ tại World Cup 2026.
Brazil đã không thể đăng quang World Cup kể từ chức vô địch năm 2002. Vì vậy, Vinicius tin rằng toàn đội đều ý thức rõ trách nhiệm và quyết tâm chấm dứt quãng thời gian dài trắng tay tại đấu trường danh giá nhất thế giới.
Bên cạnh mục tiêu cùng đội tuyển quốc gia, Vinicius cũng dành nhiều lời khen cho HLV Carlo Ancelotti. Anh cho rằng chiến lược gia người Italy hiểu mình hơn bất kỳ ai sau nhiều năm làm việc cùng nhau tại Real Madrid và luôn biết cách tạo điều kiện để các cầu thủ phát huy tối đa phẩm chất.
Ngoài sân cỏ, Vinicius tiếp tục khẳng định cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc là điều có ý nghĩa đặc biệt với bản thân. Anh cho biết điều khiến mình tự hào nhất không chỉ là những danh hiệu, mà còn là việc góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực trong xã hội.
"Tôi có một cậu em trai 7 tuổi và hy vọng em sẽ không bao giờ phải trải qua nạn phân biệt chủng tộc như tôi", Vinicius chia sẻ.
Khép lại cuộc phỏng vấn, tiền đạo 25 tuổi khẳng định giấc mơ lớn nhất của anh vẫn là cùng Brazil giành chức vô địch World Cup lần thứ sáu trong lịch sử, qua đó đưa bóng đá Brazil trở lại vị thế số một của bóng đá thế giới.
Tiên Tiên (Theo Marca)
