Không phải một bàn thắng đẹp hay một pha cứu thua xuất thần, một trong những hình ảnh gây chú ý nhất ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 lại đến từ đường hầm sân vận động. Cristiano Ronaldo và James Rodriguez - hai cựu ngôi sao của Real Madrid - liên tục ôm nhau, cười nói và trò chuyện thân mật trước giờ bóng lăn cũng như trong giờ nghỉ giữa hiệp trận hòa 0-0 giữa Bồ Đào Nha và Colombia.
Đoạn video do đài Fox (Mỹ) ghi lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đưa người hâm mộ trở về quãng thời gian cả hai từng sát cánh tại sân Santiago Bernabeu. Nhiều CĐV không giấu được sự xúc động.
"Hai huyền thoại hội ngộ. Thật nhiều sự tôn trọng dành cho nhau. Một khoảnh khắc tuyệt vời", một người viết. Một bình luận khác ngắn gọn hơn: "Những huyền thoại của Real Madrid". Trong khi nhiều người đơn giản gọi Ronaldo và James là "Legends" (Những huyền thoại).
Điều thú vị là trước khi bước ra sân, James là người chủ động mở lời bằng một câu đùa: "Đẹp trai quá!". Cristiano Ronaldo lập tức đáp lại: "Anh em, dạo này thế nào?".
Sau cái ôm và vài câu chuyện ngắn, cả hai chúc nhau thi đấu tốt rồi bước ra sân. Đến giờ nghỉ giữa hiệp, máy quay tiếp tục bắt gặp Ronaldo đặt tay lên má James, cả hai cười nói rất thoải mái trong đường hầm.
Sau trận đấu, James Rodriguez lần đầu lên tiếng giải thích về màn hội ngộ này khi trả lời phỏng vấn ESPN. "Chúng tôi đã nói chuyện. Cristiano là một người bạn rất thân từ thời còn thi đấu ở Real Madrid. Anh ấy cũng là một con người tuyệt vời".
Tiền vệ người Colombia sau đó tiết lộ chi tiết khiến nhiều người bất ngờ. "Chúng tôi đã xây dựng một tình bạn rất đẹp. Tôi gần như lúc nào cũng ở nhà anh ấy".
James cho biết mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở sân cỏ mà còn kéo dài trong cuộc sống thường ngày khi cùng khoác áo Real Madrid giai đoạn 2014-2017. Trong quãng thời gian đó, Ronaldo và James cùng chinh phục một chức vô địch La Liga cùng hai danh hiệu Champions League dưới thời HLV Zinedine Zidane. Sau khi rời Bernabeu, James lần lượt khoác áo Bayern Munich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, Club León và hiện là Minnesota United tại MLS.
Dù sự nghiệp nhiều lần đổi bến đỗ, tiền vệ 35 tuổi vẫn giữ vai trò thủ lĩnh trong màu áo đội tuyển Colombia. James cũng không tiếc lời ca ngợi người đồng đội cũ. "Anh ấy là tấm gương cho tất cả mọi người. Hãy nhìn cơ thể của anh ấy ở tuổi 41, nhìn những gì anh ấy vẫn đang làm. Cristiano là một vận động viên tuyệt vời".
Khép lại, cựu ngôi sao Real Madrid khẳng định: "Đó là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và dành rất nhiều tình cảm".
Trong khi James vẫn là linh hồn trong lối chơi của Colombia, Ronaldo cũng tiếp tục chinh phục những cột mốc mới. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện đã ghi 975 bàn thắng trong sự nghiệp và chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn không quá xa.
Trận hòa 0-0 giúp Colombia giành ngôi nhất bảng K, còn Bồ Đào Nha cũng giành vé vào vòng knock-out. Đáng chú ý, việc Colombia kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu cũng khiến Bồ Đào Nha rơi sang nhánh đấu đối diện với Argentina. Điều đó đồng nghĩa, nếu cả hai cùng tiến sâu, người hâm mộ hoàn toàn có thể được chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.
Tú Tú.
