Báo Dân việt cho biết, sáng 24/2, giữa đợt cao điểm "Xuân vận" nhộn nhịp, dòng xe cộ liên tục đổ về các tuyến đường huyết mạch làm nhiều trạm dịch vụ rơi vào tình trạng quá tải. Tại trạm Quảng Lăng thuộc khu vực Dương Châu, Trung Quốc một câu chuyện dở khóc dở cười đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng.
Bà Từ cùng chồng là ông Thái điều khiển chiếc xe tải thùng hạng nặng mang biển số Thượng Hải. Khi xe ghé vào trạm, bà Từ bước xuống để giải quyết nhu cầu cá nhân. Cùng lúc đó, ông Thái lại đinh ninh rằng vợ mình vẫn đang ngủ say trong cabin phía sau.
Không chút mảy may nghi ngờ, nam tài xế vội vàng nổ máy khởi hành tiếp. Quay trở lại bãi đỗ sau vài phút ngắn ngủi, bà Từ sững sờ phát hiện chiếc xe quen thuộc đã biến mất tăm. Tồi tệ hơn, toàn bộ điện thoại di động lẫn tư trang cá nhân của bà đều nằm gọn trên buồng lái. Đứng bơ vơ giữa hàng ngàn phương tiện chen chúc nhau, người phụ nữ trung niên gần như suy sụp hoàn toàn rồi bật khóc nức nở ngay tại chỗ.
Vợ bật khóc nức nở giữa trạm dừng nghỉ vì bị chồng "bỏ quên" khi đang đi vệ sinh. Ảnh: Sohu.
Nhận được thông tin, lực lượng chấp pháp giao thông lập tức trấn an tinh thần người phụ nữ, đồng thời khẩn trương xác minh thông tin, liên hệ với người chồng.
Sau nhiều nỗ lực, họ đã kết nối được với ông Thái khi xe đã di chuyển tới trạm dừng nghỉ Cao Bưu trên cao tốc Kinh - Hỗ. Lúc này, ông mới bàng hoàng nhận ra sự việc, liên tục bày tỏ sự hối hận và lập tức dừng xe chờ đón vợ.
Tuy nhiên, khoảng cách hàng chục km cùng mật độ giao thông dày đặc khiến việc tự di chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lực lượng chức năng đã kích hoạt cơ chế phối hợp liên khu vực, tổ chức “tiếp sức” đưa bà Từ an toàn đến điểm hẹn, theo Vietnamnet.
Gặp lại nhau sau sự cố, hai vợ chồng không giấu được xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng. Cơ quan chức năng cũng nhắc nhở tài xế cần kiểm tra kỹ người đi cùng trước khi xuất phát, đặc biệt trong dịp cao điểm như Xuân vận.
