Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc vừa giới thiệu hai ca khúc "Trung thu" và "Nếu", đều phổ từ thơ của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Nếu "Trung thu" là bản hoài niệm lấy tiếng tỳ bà 5 dây làm điểm nhấn thì "Nếu" mang màu rock 'n' roll tinh nghịch, kể chuyện tuổi thơ qua MV đậm không khí đêm rằm.
Hai dự án dùng chung ê-kíp: nhạc sĩ Hoài An làm giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Duy Lương hòa âm, đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện MV. "Trung thu" do ca sĩ Tuấn Hùng thể hiện, còn "Nếu" là màn song ca của Đăng Nguyên và Lê Xuân Nghi.

Khác với những bài hát Trung thu sôi động quen thuộc, "Trung thu" chọn giọng sâu lắng, nơi chén trà thơm, đèn ông sao, con thỏ trắng hay chú Cuội chị Hằng đan vào cảm xúc của con người qua bao mùa trăng. "Đây là một bài thơ hay và lạ, có cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua phần phổ nhạc của Võ Hoài Phúc, thơ như được chắp thêm đôi cánh", Hoài An nhận xét.
Theo Hoài An, bản demo ban đầu của Võ Hoài Phúc khá "Tây". Khi chuẩn bị hòa âm cho MV, ê-kíp muốn thêm màu sắc Việt nên chọn tỳ bà 5 dây làm nhạc cụ chính cho phần solo. Tiếng đàn mở đầu bài hát như một lời chào nhẹ nhàng, phát triển bằng những câu chạy ngón ở giang tấu rồi trở lại ở phần kết, trong khi guitar điện tạo thành cuộc đối thoại giữa hai màu âm thanh.

Với Tuấn Hùng, người sống ở Pháp từ nhỏ rồi định cư tại Mỹ, Trung thu từng chỉ là một khái niệm. "Không đèn ông sao, không tiếng trống lân, không cảnh phá cỗ dưới trăng rằm. Làm sao hát về một ký ức mà mình chưa từng có? Tôi phải hát bằng sự khao khát, bằng trí tưởng tượng và bằng cả nỗi tiếc nuối", anh chia sẻ. Anh chọn cách hát trong trẻo, không phô diễn kỹ thuật, đúng với tinh thần "thanh tân" của câu thơ "Thần tiên thấy trần gian ngộ / Ngày mùa xưa vẫn thanh tân". Nền tảng cải lương Nam Bộ giúp anh bắt nhịp tự nhiên với tiếng tỳ bà, "như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại".
Bài thơ "Nếu" đi từ những trò chơi quen thuộc như trốn tìm, nhảy dây, lò cò, mở ra thế giới của Thằng Cuội, chị Hằng rồi khép lại bằng hình ảnh "con chim biết hót" như một ước nguyện mang thêm niềm vui cho cuộc đời. "Ngay khi đọc câu đầu tiên, trong đầu tôi đã vang lên giai điệu. Bài hát gần như được hình thành một mạch", Võ Hoài Phúc kể.

Anh chia ca khúc thành hai sắc thái: hai khổ đầu mang màu rock 'n' roll vui tươi, đến điệp khúc thì giai điệu mềm lại, gần với ngũ cung Việt Nam. Hoài An cho rằng điều khó của bài thơ là nói về cách con người sống tích cực trước những thái độ tiêu cực, nhưng bằng giọng hóm hỉnh thay vì giáo huấn. Trong MV, anh muốn Duy Lương bước ra khỏi phòng thu, xuất hiện ngẫu hứng với cây guitar điện như một điểm nhấn.
Đạo diễn Lương Phan Hoàng không minh họa từng câu chữ mà chọn không khí Trung thu với lồng đèn, ánh trăng để gợi ký ức. Riêng hình ảnh "con chim biết hót", anh dành trọn cho giọng hát của hai ca sĩ, để tiếng hát trở thành "tiếng chim" dẫn dắt cảm xúc.

Đăng Nguyên cho biết ca khúc gợi anh nhớ những trưa hè thả diều, đá bóng, nằm giữa ruộng lúa đã gặt nhìn mây bay, nên anh chọn cách hát phóng khoáng. Lê Xuân Nghi thì xem mình và bạn song ca là những người kể lại tuổi thơ của nhiều người. "Nghi mong mỗi khán giả khi nghe bài hát này đều có những cảm xúc riêng khi nhớ về 'tuổi thơ dữ dội' của mình", cô nói.
Ảnh: BTC Cung cấp
PV
