Theo VnExpress, vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Lagos - Ibadan, tuyến đường dài khoảng 127 km nối hai thành phố lớn của Nigeria, vào khoảng 11h ngày 29/12. Đây được xem là một trong những con đường nguy hiểm nhất Nigeria.
Cảnh sát giao thông đưa tin, chiếc Lexus SUV chở Joshua đã đâm vào một xe tải đang dừng bên đường. Võ sĩ người Anh chỉ bị thương nhẹ, trong khi hai người khác thiệt mạng, được xác định là Latif Ayodele và Sina Ghami.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cục An toàn Giao thông Đường bộ Nigeria đăng tải.
Joshua ngồi trên chiếc xe này cùng ba người khác, trong khi đội an ninh đi theo bằng một xe riêng phía sau. Cơ quan an toàn giao thông cho biết chiếc Lexus được cho là chạy quá tốc độ, mất lái khi vượt xe khác và lao vào xe tải.
Chính quyền bang Ogun xác nhận Joshua "thoát chết gang tấc" và cho biết các báo cáo ban đầu cho thấy hai nạn nhân tử vong là người nước ngoài. Joshua và tài xế đã được lực lượng an ninh đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đi điều trị.
Trong thông cáo, người phát ngôn chính quyền bang Ogun bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. "Đây là một sự cố đau lòng với tổn thất lớn về sinh mạng. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với các gia đình mất người thân và cầu chúc những người bị thương sớm hồi phục", thông cáo nêu.
Bộ Ngoại giao Anh cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc, xác nhận có ít nhất một công dân Anh liên quan và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự nếu được yêu cầu.
Lực lượng An toàn Đường bộ Liên bang Nigeria (FRSC) nhận định nguyên nhân chính của tai nạn là chạy quá tốc độ và vượt sai quy định - những vi phạm phổ biến dẫn tới các vụ tai nạn chết người trên đường cao tốc nước này. Giới hạn tốc độ trên đoạn đường xảy ra tai nạn là khoảng 80 km/h.
Võ sĩ quyền anh Anthony Joshua.
Theo Tạp chí Tri Thức, các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Joshua xuất hiện tại hiện trường với trạng thái choáng váng và đau đớn, được đưa ra khỏi xe trước khi chuyển tới bệnh viện. Một người bạn thân của võ sĩ tiết lộ với báo chí Anh rằng Joshua "ổn nhưng bị sốc nặng", đồng thời thừa nhận đây là trải nghiệm cực kỳ ám ảnh: "Anthony may mắn thoát ra được, nhưng không phải ai cũng vậy. Đó là điều khiến cậu ấy rất đau lòng".
Người đại diện của Joshua xác nhận đội ngũ tại Anh đang khẩn trương tìm hiểu vụ việc. Eddie Hearn, người quảng bá của Joshua, cho biết ông thức dậy và nhận tin khi đang đi nghỉ cùng gia đình: "Chúng tôi chưa muốn suy đoán điều gì. Qua hình ảnh ban đầu, Anthony có vẻ ổn, nhưng cần chờ thông tin chính thức".
Sự cố khiến kế hoạch trở lại sàn đấu vào tháng 2 của Joshua bị đặt dấu hỏi, nhất là khi anh từng được nhắc đến như đối thủ tiềm năng của Tyson Fury vào năm 2026. Chỉ ít ngày trước đó, chính Jake Paul phải nhập viện sau khi bị Joshua đánh gãy hàm trong trận đấu tại Mỹ.
