Ngày 24/1, theo báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Nam Giang (TP.Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến bé trai 13 tuổi tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 24/1, anh Coor K. (35 tuổi, trú thôn Pring, xã Nam Giang) cùng con trai là cháu Coor Thanh T. (13 tuổi) chèo ghe ra lòng hồ thủy điện Đắk Ring để đánh cá.
Trong quá trình di chuyển trên hồ, chiếc ghe bất ngờ bị lật giữa dòng nước. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả hai cha con rơi xuống hồ. Anh K. may mắn bơi được vào bờ và kêu cứu, trong khi cháu T. bị nước cuốn mất tích.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ lật ghe ở xã Nam Trà My, Đà Nẵng vào ngày 4/1. Ảnh: Dân Trí
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự xã cùng người dân trong khu vực khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do lòng hồ rộng, nước sâu và thời tiết lạnh vào buổi sáng sớm.
Sau gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được thi thể cháu Coor Thanh T. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Chính quyền xã Nam Giang đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ ban đầu để gia đình sớm ổn định tinh thần. Chính quyền xã Nam Giang khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức an toàn khi tham gia các hoạt động trên sông, hồ, đặc biệt là vào mùa mưa lạnh; đồng thời hạn chế cho trẻ em đi cùng khi đánh bắt thủy sản trên các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự xảy ra.
Mới đây, khoảng 7h30 ngày 4/1, chiếc ghe chở 7 người di chuyển qua sông đi làm rẫy ở xã Nam Trà My, Đà Nẵng, bất ngờ bị lật khiến cả nhóm rơi xuống sông.
Trong đó 6 người may mắn bơi được vào bờ, riêng anh H.V.Đ. (30 tuổi, trú thôn 4, xã Nam Trà My) bị mất tích. Đến khoảng 9h50 cùng ngày, thi thể anh Đ. được tìm thấy cách vị trí xảy ra vụ lật ghe không xa, theo báo Dân Trí.
