Ngày 16/9, Hoàng Trung Hiếu, được biết đến trên mạng xã hội với tên Bốp Bọt Biển, ngồi xe lăn đến Tòa án Frankfurt, Đức. Tại đây, anh đối diện với phiên xét xử Mohammad S., tài xế đã lái ô tô tông vào nhóm bạn của anh trên đường Mainzer Landstraße hơn một năm trước. Hai người trong nhóm là cặp sinh đôi Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh thiệt mạng. Hiếu sống sót, nhưng bị thương nặng ở đầu và phải cắt cụt một phần cẳng chân.
Từ Việt Nam đến Hamburg, rồi chuyến đi Frankfurt
Đây là lần đầu Hiếu có mặt tại tòa để kể lại hậu quả vụ tai nạn. Anh nói mình không nhớ những gì đã diễn ra vào thời điểm ô tô lao tới. Sau nhiều tuần hôn mê, anh tỉnh dậy và dần nhận ra hai người bạn đã không còn sống. Theo Bild, Hiếu kể trước tòa về những cơn đau, sự thay đổi trong sinh hoạt và cảm giác mất mát khi nghĩ đến Duy Quang, Quang Minh. Mẹ anh đã sang Đức để chăm sóc con trai sau tai nạn.
Mohammad S. đã gửi thư xin lỗi Hiếu. Anh chấp nhận lời xin lỗi ấy, nhưng khi đến lượt mình trình bày tại tòa, Hiếu đề nghị được đổi vị trí ngồi vì không muốn nhìn trực diện tài xế. Lời khai của anh đưa phiên xử trở lại với hậu quả mà vụ va chạm để lại cho người sống sót: việc điều trị, thích nghi với cơ thể sau chấn thương và nỗi đau mất hai người bạn.
Kết thúc phiên xử, tòa tuyên Mohammad S., hiện 24 tuổi, 3 năm tù. Tòa cũng buộc người này bồi thường cho Hiếu 350.000 euro (tương đương khoảng 10,5 tỷ đồng), cộng tiền lãi. Khoản tiền này dành cho thương tổn của Hiếu, không phải khoản bồi thường cho gia đình hai anh em sinh đôi. Bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực cuối cùng.
Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh sang Đức vào mùa xuân năm 2022, khi cả hai mới ngoài 20 tuổi. Theo bài viết của phòng khám nơi họ học nghề, cha mẹ đã cố gắng về tài chính để hai con có cơ hội bắt đầu cuộc sống tại Đức. Hai anh em từng học nghề chăm sóc sức khỏe trước khi chuyển đến Hamburg vào năm 2023, xin học nghề trợ lý nha khoa tại phòng khám Kieferorthopäden Altona.
Bác sĩ Christina Essers, người trực tiếp hướng dẫn hai anh em, nhớ lại cuộc điện thoại đầu tiên họ gọi đến phòng khám để hỏi về cơ hội học nghề. Cả hai lần lượt tự giới thiệu, rồi cùng bày tỏ mong muốn được làm việc tại đây. Theo bà Essers, Quang và Minh nhanh chóng hòa nhập với đồng nghiệp, được bệnh nhân yêu mến vì sự vui vẻ và tận tình. Họ cũng gửi một phần tiền kiếm được về hỗ trợ gia đình ở Việt Nam.
Đầu tháng 7/2025, hai anh em cùng bạn bè đến Frankfurt xem buổi biểu diễn của rapper Kendrick Lamar. Họ ở lại thành phố thêm một ngày, đi xem phim, rồi thuê scooter điện trở về khách sạn vào rạng sáng 6/7. Với Duy Quang và Quang Minh, đó là một chuyến đi để tận hưởng âm nhạc cùng những người bạn. Không ai trong nhóm biết rằng họ chỉ còn cách khách sạn một quãng ngắn khi tai nạn xảy ra.
Theo Hessenschau, camera giám sát ghi lại hình ảnh nhóm dừng ở đèn đỏ. Khi đèn chuyển xanh, họ lần lượt đi tiếp trên làn xe đạp của đường Mainzer Landstraße. Hai anh em sinh đôi đứng chung một chiếc scooter. Hiếu đi chiếc khác; cô gái đi cùng nhóm cũng có mặt trên tuyến đường nhưng không bị ô tô tông trúng.
Khoảng 2h35, chiếc ô tô do Mohammad S. cầm lái chạy cùng chiều, lệch sang phải và lao vào làn xe đạp. Xe tông trúng chiếc scooter chở hai anh em, sau đó va vào chiếc scooter của Hiếu. Hai anh em bị hất khỏi xe. Một người qua đời tại hiện trường, người còn lại mất tại bệnh viện vài giờ sau. Hiếu bị va đập mạnh vào phần kính chắn gió ô tô, chịu nhiều thương tích nghiêm trọng ở đầu và chân.
Sau cú tông, ô tô tiếp tục di chuyển. Tài xế để chiếc xe hư hỏng ở một địa điểm khác, rồi quay lại hiện trường trình diện cảnh sát. Những hình ảnh và lời khai về quãng thời gian này về sau trở thành một phần quan trọng trong phiên xét xử.
Những ngày sau tai nạn và phán quyết của tòa
Tin dữ được báo về Hamburg, nơi hai anh em đang học nghề. Bác sĩ Essers cho biết khi bà thông báo với đồng nghiệp, phòng khám cần có một nhóm hỗ trợ tâm lý hiện diện. Khoảng 300 người đã dự buổi tưởng niệm Duy Quang và Quang Minh tại nhà thờ St. Petri; gia đình ở Việt Nam theo dõi buổi lễ qua hình thức trực tuyến.
Phòng khám sau đó kêu gọi quyên góp để hỗ trợ gia đình chi trả việc đưa hai anh em về nước, mai táng và những chi phí liên quan. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt xác nhận ba người gặp nạn là công dân Việt Nam, liên hệ với phía Đức và hỗ trợ thân nhân làm thủ tục. Trong khi đó, Hiếu trải qua quá trình điều trị dài ngày. Anh tỉnh lại sau thời gian hôn mê, nhưng phải tiếp tục đối diện với thương tật ở chân và những ảnh hưởng từ chấn thương đầu.
Phiên tòa xét xử Mohammad S. bắt đầu vào cuối tháng 6/2026, gần một năm sau vụ tai nạn. Một vấn đề được quan tâm là việc tài xế đã sử dụng khí cười cùng nhóm bạn trước khi lái xe. Tuy nhiên, trong phần giải thích bản án, tòa cho rằng không có căn cứ chứng minh anh ta vẫn chịu ảnh hưởng của khí cười lúc xảy ra va chạm. Việc đã sử dụng khí cười trước đó cần được phân biệt với kết luận về tình trạng của tài xế tại thời điểm gây tai nạn.
Tòa xác định ô tô chạy khoảng 75 km/h ở đoạn đường giới hạn 50 km/h. Khi xe lệch vào làn xe đạp và tông nhóm bạn, nguyên nhân được tòa đánh giá là chạy quá tốc độ cùng lỗi đánh lái. Đối với cái chết của Duy Quang và Quang Minh, tài xế bị kết án về hai trường hợp vô ý làm chết người. Bản án còn liên quan đến việc anh ta không cứu giúp Hiếu sau khi tông trúng người này.
Theo bài phân tích của phóng viên Hessenschau theo dõi phiên tòa, hội đồng xét xử chấp nhận ý kiến chuyên gia rằng Mohammad S. đã trải qua cú sốc tâm lý mạnh sau tai nạn. Tòa phân biệt trạng thái của tài xế ngay sau va chạm với việc anh ta về sau vẫn không gọi cứu hộ. Đây là một trong những lý do cần thận trọng khi thuật lại vụ án: những điều công tố viên cáo buộc ban đầu và những điều tòa xác định trong bản án không hoàn toàn giống nhau.
Công tố viên đề nghị mức án tám 5 tù, còn tòa tuyên 3 năm. Trước khi tòa công bố phán quyết, Mohammad S. xin lỗi các nạn nhân và gia đình. Mẹ của Duy Quang và Quang Minh không chấp nhận lời xin lỗi. Hiếu chấp nhận, song việc anh phải ngồi xe lăn đến phòng xử, kể về những ngày sau khi tỉnh dậy, cho thấy hậu quả của vụ tai nạn vẫn hiện diện trong cuộc sống của người trở về.
Nguồn: Hessenschau, Bild, TTXVN
Minh Ngọc
