Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm 1,3 tỷ đồng: Nhiều người bức xúc đòi lại tiền phúng điếu

Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm 1,3 tỷ đồng: Nhiều người bức xúc đòi lại tiền phúng điếu

Thứ 4, 24/12/2025 11:03
Bị can Nguyễn Thị Thu khai rằng bản thân bị bệnh tật không biết sống chết như thế nào nên đã giả chết nhằm lấy tiền bảo hiểm đưa cho mẹ để báo hiếu.

Những ngày qua, thông tin Nguyễn Thị Thu (SN 1984), trú tại Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa), bất ngờ trở về sau 5 năm “chết giả” khiến cả khu phố ngỡ ngàng.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Thu khai nhận: "Khi đó (năm 2020 - PV) tôi bị bệnh và đi mổ ở Hà Nội về, lúc đó kinh tế cũng khó khăn. Tôi có nói với mẹ bây giờ con có đóng mấy gói bảo hiểm, nếu con bị vấn đề gì thì mẹ liên hệ với nhân viên bảo hiểm mà lấy.

Lúc đầu tôi định là chết thật, nhưng sau đó tôi nghĩ bản thân mình chưa báo đáp được cho mẹ cái gì hết, nên tôi mới nảy sinh ra ý định chết giả để lấy số tiền đấy, sau này báo hiếu cho mẹ mình. Mẹ cũng có số tiền đấy để phụng dưỡng.

thu
Các bị can Nguyễn Thị Thu (trái) và Trần Thị Thập bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Sau khi giả chết tôi sẽ đi nơi thật xa, kể cả không đi nơi xa, nơi gần thì tôi cũng không liên lạc lại với gia đình. Tóm lại tôi giống như một đứa thay cung đổi số, thay hết mọi thứ về cuộc sống của tôi. Và tôi đi ra ngoài để nhận một gia đình khác để làm con cháu của họ, tôi sống với cuộc sống hoàn toàn mới, không liên quan gì đến bà, đến gia đình hết. Ai hỏi tôi tôi cũng nói là trẻ mồ côi chứ tôi không có gia đình", Nguyễn Thị Thu khai tại cơ quan công an.

Trước vụ việc Nguyễn Thị Thu “từ cõi chết trở về”, người dân địa phương sốc và hoài nghi. Chia sẻ với báo Dân Trí, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, cho biết khi nghe tin động trời này, người dân địa phương không ai tin đó là sự thật. Nhiều người còn nghĩ đây chỉ là chuyện hoang tưởng, cho rằng bà Hải xem nhiều phim nên thông báo linh tinh.

Chỉ đến khi trực tiếp gặp Thu tại nhà văn hóa thôn, mọi người mới tin đó là sự thật. Nhiều người cho rằng mình đã bị lừa suốt 5 năm qua nên vô cùng bức xúc, đòi lại tiền phúng điếu.

Theo bà Hải, Thu là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em. Năm 2017, sau khi ly hôn, 2 con trai sống với chồng cũ, còn Thu về ở với mẹ ruột là bà Trần Thị Thập (70 tuổi). Gia đình đông con, nhiều năm liền bà Thập sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn, thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày 7/6/2020, bà Hải nhận được thông báo từ gia đình rằng Thu đã qua đời do đột tử. Theo thông lệ, bà Hải thông báo cho bà con lối xóm và cử người đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Bà Hải cho biết, khi đến phụ giúp, mọi người đều bất ngờ khi bà Thập thông báo “không cho ai vào khâm liệm” vì sợ “phải vía”. Tôn trọng ý kiến gia đình, mọi người chỉ lo phần hậu cần bên ngoài, thắp hương và gửi tiền phúng điếu.

Ngày hôm sau, bà con lối xóm và người thân tổ chức đám tang, đưa tiễn Nguyễn Thị Thu ra nghĩa trang.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sáng 7.6.2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Tiếp đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng. Đến đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà người thầy bói (ở xã Hoạt Giang, Thanh Hóa).

Sau đó, Thu đến tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin, liên hệ. Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng. Số tiền này bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

 

Nam An (t/h)

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ Trung Dân: “Tôi phải chấp nhận dù có buồn và lưu luyến”

Thứ 5, 22/01/2026 11:24
"3 con gái tôi bây giờ, đứa thì lập gia đình và định cư, đứa thì đang du học ở nước ngoài. Tết nay chúng về thăm vợ chồng tôi", nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ.

Hiện trường vụ cháy Trung tâm mua sắm điện máy lúc rạng sáng khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm

Thứ 5, 22/01/2026 11:19
Sáng 22/1, Công an Tỉnh Đồng Nai đã có mặt và điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng điện máy làm 2 người tử vong.

AMRO: Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam dẫn đầu ASEAN+3 trong năm 2026

Thứ 5, 22/01/2026 11:19
Dự báo phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực, cũng như hiệu quả của dòng vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất, công nghệ và dịch vụ hướng xuất khẩu.

Tin vui: Yên Tử, Cố đô Huế có thể miễn phí, giảm giá vé tham quan cho hàng triệu khách từ năm nay

Thứ 5, 22/01/2026 11:04
Biết thông tin này, du khách có thể tiết kiệm được tiền cho chuyến đi của mình.

Phát minh "như khoa học viễn tưởng" của Hà Lan có thể khiến "ông lớn" ngành xi măng lo sợ

Thứ 5, 22/01/2026 10:55
Nhờ con số "1 triệu lần", người Hà Lan đã biến bê tông từ nguồn phát thải carbon thành thứ ngược lại.
     
Nổi bật trong ngày

Ăn chuối đều đặn trong 6 tháng, mức cholesterol trong cơ thể biến đổi bất ngờ

Thứ 4, 21/01/2026 10:00
Việc ăn chuối thường xuyên liệu có ảnh hưởng tới mức cholesterol trong cơ thể hay không? Hãy cùng tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây.

Giao dịch vàng trên 400 triệu đồng, một giám đốc doanh nghiệp bị bắt giữ

Thứ 4, 21/01/2026 11:35
Người này vi phạm quy định về giao dịch vàng, kim loại quý.

Thực tế trải nghiệm dịch vụ công số của người dân

Thứ 4, 21/01/2026 13:27
Trải nghiệm dịch vụ công số chỉ thực sự trọn vẹn khi toàn bộ quy trình được vận hành liền mạch và nhất quán.

139 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Thứ 4, 21/01/2026 15:31
Danh sách vi phạm được phát hiện từ ngày 31/12/2025 đến ngày 2/1/2026, với 139 trường hợp xe ô tô vi phạm.
xe.nguoiduatin.vn