Khỉ hoang tấn công người dân, có người phải nhập viện
Chính quyền xã Chiềng Hặc (tỉnh Sơn La) xác nhận trên VietnamNet, một cá thể khỉ hoang dã liên tiếp tấn công người dân tại bản Cốc Lắc khiến 3 người bị thương, trong đó 1 người phải nhập viện.
Các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với con khỉ hoang. (Ảnh: Dân Việt)
Vụ việc mới nhất xảy ra ngày 29/12, ông Hoàng Văn T. bị khỉ tấn công khi đang làm nương, phải nhập viện điều trị.
Trước đó, trong các ngày 24 và 26/12, ông Hoàng Văn P. và anh Hoàng Văn Ph. cũng bị cá thể này gây thương tích.
Theo người dân, con khỉ thường xuyên xuất hiện tại khu vực sản xuất nông nghiệp của bản Cốc Lắc. Con vật có biểu hiện hung dữ, không sợ hãi và thường rình rập để lao vào tấn công con người.
Ngay sau sự việc, UBND xã Chiềng Hặc phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 8 đã đến thăm hỏi các nạn nhân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương lập tổ công tác để xua đuổi, xử lý cá thể khỉ nhằm bảo đảm an toàn sản xuất.
Khỉ nghe thấy tiếng người là tìm đến
Ông Hoàng Văn P. (bản Cốc Lắc), một trong những nạn nhân bị khỉ tấn công, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc.
Ông Hoàng Văn P. (bản Cốc Lắc), một trong những nạn nhân bị khỉ tấn công, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc. Ông P. cho biết trên Dân Việt, khoảng ngày 27/12, trong lúc đang lấy cỏ cho đàn trâu bò tại khu sản xuất, ông được người dân báo vườn đu đủ của gia đình bị khỉ phá.
“Tôi lên nương nhặt mấy quả đu đủ còn sót mang về nấu cho lợn thì bất ngờ bị con khỉ phục sẵn phía sau lao ra vồ. Nó tấn công tôi từ phía sau, cắn một phát rất đau”, ông P. kể.
Chưa dừng lại ở đó, con khỉ tiếp tục lao vào tấn công lần thứ hai. “Tôi phải dùng dao đánh một cái thì nó mới lùi lại. Nhưng khi tôi đi về, nó vẫn chạy theo phía sau. Tôi phải cầm gậy vừa đi vừa xua, nó mới chịu giữ khoảng cách rồi quay lại rừng”, ông P. nói.
Ông P. bị cắn vào đùi, vết thương dài, sâu. Theo ông, con khỉ rất to, răng nanh dài và sắc, đặc biệt hung dữ, không hề sợ người.
“Nó nghe thấy tiếng xe máy hay thấy người lên khu sản xuất là tìm đến. Tôi lo nhất là phụ nữ, trẻ em đi một mình sẽ rất nguy hiểm”, ông P. lo lắng.
Nghiêm trọng hơn là trường hợp anh Hoàng Văn T., hiện đang nằm viện điều trị. Theo ông Hoàng Văn L., người cùng bản, sáng sớm hôm xảy ra vụ việc, anh đi nương một mình để nhổ sắn thì bị con khỉ bất ngờ phục kích từ phía sau.
Anh T. bị cắn 3 vết ở phía sau đùi, trong đó có hai vết sát nhau. Các vết thương rất sâu, phải khâu 2 mũi.
Khỉ hoang dã xuất hiện tại bản Cốc Lắc. (Ảnh: VietnamNet)
Cá thể khỉ sống đơn lẻ nên thường hung dữ hơn
Anh Đặng Anh Tiến, Tổ trưởng Tổ kiểm lâm phụ trách địa bàn cho biết trên Dân Việt, cá thể gây ra các vụ tấn công là một con khỉ già, khoảng 15–17 năm tuổi, nặng ước chừng 10–15kg. Răng nanh của nó đã ngả vàng, rất dài và sắc.
Đây là cá thể khỉ sống đơn lẻ nên thường hung dữ hơn khỉ sống theo đàn. “Khác với các đàn khỉ 5–6 con trong khu vực vốn rất sợ người, cá thể này lại dạn người, có biểu hiện hung hãn, tấn công từ phía sau”, anh Tiến cho biết.
Con khỉ này xuất hiện gần bản từ khoảng giữa tháng 12. Ban đầu, nó khá hiền, thậm chí trẻ con trong bản còn tò mò ra xem. Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, hành vi của nó thay đổi rõ rệt, liên tục tấn công người, có thể do bị xua đuổi nhiều lần nên nảy sinh phản kháng. Hiện nó thường trú ngụ tại một vách đá có hang gần khu nương rẫy.
Lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an xã để xác minh nguồn gốc cá thể khỉ này, đồng thời tổ chức xua đuổi, không để nó tiếp tục tiếp cận khu dân cư.
