Nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm giữa địa hình hiểm trở
Sáng ngày 21/4, núi rừng Tam Đảo chìm trong sương mù dày đặc. Địa hình tại đây vốn phức tạp với vô số vách đá dựng đứng, suối sâu và những eo núi dễ gây mất phương hướng. Ngay khi nhận được tin báo về trường hợp nam sinh Nguyễn Tuấn Anh mất tích, chính quyền xã Đạo Trù đã lập tức huy động lực lượng khoảng 100 người, chia thành nhiều mũi để tìm kiếm xuyên đêm.
Anh Nguyễn Anh Quảng (SN 1984, trú tại xã Đạo Trù, Phú Thọ), người dẫn đường trực tiếp cho đoàn cứu hộ, chia sẻ về sự khắc nghiệt của rừng sâu trên báo Tiền phong:
“Đi rừng Tam Đảo, chỉ cần lệch hướng là có thể tụt xuống những eo núi rất sâu. Người bị lạc thường mắc kẹt ở các thung lũng, rất khó để tự tìm lối ra.”
Đoàn tìm kiếm trong đêm buộc dây để đánh dấu đoạn đường đã đi qua. Ảnh: Tiền phong
Là người bản địa thông thạo từng khe suối, anh Quảng đã thức trắng đêm vì lo lắng cho nạn nhân trước khi dẫn đoàn 6 người vào rừng vào rạng sáng. Dựa trên kinh nghiệm lâu năm, anh nhận định nạn nhân nhiều khả năng đã lạc xuống khu vực eo núi gần thác Dốc Rít – nơi có địa hình cực kỳ hiểm trở với nhiều ghềnh đá trơn trượt và nguy cơ rắn rết rình rập.
Đến khoảng 5h30 sáng, dù nhiều mũi tìm kiếm trước đó đã đi qua khu vực này nhưng không thấy dấu hiệu, anh Quảng vẫn quyết định đi theo linh cảm: "Dù nhiều mũi tìm kiếm đã đi qua nhưng mình vẫn thử đi theo hướng này thêm lần nữa". Quyết định này sau đó đã trở thành bước ngoặt then chốt của cả hành trình.
Phép màu từ tiếng loa báo động và dấu vết vỏ bánh
Bên cạnh sự hỗ trợ của người dân bản địa, lực lượng cứu hộ còn có sự tham gia tích cực của cộng đồng chạy địa hình.
Theo báo Dân trí, chị Thanh Loan (Mê Linh, Hà Nội), thành viên nhóm Viet Nam Ultra Trail, cho biết ngay khi nhận tin, chị cùng các thành viên đã lập tức lên đường trong đêm, trang bị đầy đủ bộ đàm, thực phẩm và vật tư y tế.
Quá trình khoanh vùng vị trí được thực hiện bài bản thông qua các dữ liệu định vị từ những người từng check-in tại khu vực và các manh mối thực địa. Một trong những dấu hiệu quan trọng nhất là chiếc vỏ bánh được phát hiện trên đường mòn. Từ đây, các nhóm cứu hộ đã đối chiếu, tổng hợp thông tin để thu hẹp dần phạm vi tìm kiếm về phía các con suối.
Khi nhóm của anh Quảng tiếp cận vị trí nghi ngờ khoảng 10-15m, họ đã sử dụng loa báo động để phát tín hiệu. Anh Quảng xúc động nhớ lại:
“Khi loa kêu, chúng tôi nghe thấy tiếng đáp rất yếu từ phía trên: 'Cháu ở đây, cứu cháu với'. Khoảnh khắc ấy cả nhóm vỡ òa, vì nghe thấy tiếng là biết còn hy vọng.”
Chị Loan cùng các thành viên trong cộng đồng yêu chạy bộ địa hình Việt Nam đã tích cực cùng cơ quan chức năng tham gia tìm kiếm nam sinh. Ảnh: Dân trí
Tại hiện trường bên bờ suối, Tuấn Anh được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức nhưng tỉnh táo.
Nam sinh kể lại, sau đêm đầu tiên hoảng loạn và gặp ác mộng, em đã cố gắng bình tĩnh lại để tính toán cách cầm cự. Việc Tuấn Anh quyết định dừng lại nghỉ ngơi bên bờ suối thay vì tiếp tục di chuyển sâu vào rừng được đánh giá là một quyết định đúng đắn, giúp đội cứu hộ tiếp cận dễ dàng hơn.
Sự trở về an toàn của nam sinh sau gần 48 giờ giữa rừng sâu được coi là một "phép màu", minh chứng cho nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng chức năng, người dân địa phương và các tình nguyện viên.
Trước đó, Tuấn Anh tham gia leo núi cùng nhóm vào ngày 19/4 để chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc ở độ cao khoảng 1.592m.
Từ khu vực chân núi Dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù), cả nhóm di chuyển liên tục trong 7 giờ đồng hồ để lên tới đỉnh núi lúc 14h.
Trên đường xuống, chàng trai quyết định tách đoàn, phải ngồi nghỉ ngơi lấy sức. Khoảng 16h, sương mù trên núi dày đặc, Tuấn Anh rơi vào tình cảnh mất phương hướng và mất tích.
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên, người dân địa phương đã nỗ lực không ngừng nghỉ tìm kiếm xuyên đêm. Tuấn Anh được tìm thấy tại Dốc Rít tại độ cao hơn 500m, trong tình trạng an toàn.
