Sáng 1/2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Thị U.N (12 tuổi, trú xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) trên sông Lam.
Khu vực Sông Lam phát hiện thi thể em U.N. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM, chứng kiến ông ngoại và người thân ngồi gào khóc trên sông Lam nhiều người dân đã dựng rạp, xuống sông chung tay tìm kiếm cứu nạn.
Các đội thiện nguyện ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá đã mang theo ca nô vào quần thảo trên sông Lam giúp gia đình tìm kiếm. Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra với em U.N khi sáng nay thi thể em nổi lên trên mặt nước.
Vị trí phát hiện thi thể em U.N gần cầu cao tốc Bắc-Nam bắc qua sông Lam, giáp ranh địa phận Hà Tĩnh, Nghệ An. Khi các đội thiện nguyện đưa thi thể em U.N lên bờ sông, nhiều người dân bật khóc.
Cháu U.N rời nhà bằng xe đạp và mất liên lạc với gia đình. (Ảnh: Dân trí)
Dân trí thông tin, khoảng 17h30 ngày 29/1, cháu U.N đạp xe rời khỏi nhà, sau đó gia đình không liên lạc được. Mọi nỗ lực tìm kiếm nữ sinh này không có kết quả, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ.
Chiếc xe đạp cháu U.N sử dụng sau đó được tìm thấy bên bờ sông Lam. Nghi ngờ có chuyện không lành, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới sông và đã phát hiện thi thể cháu.
Được biết, hoàn cảnh gia đình em U.N khó khăn, bố bị bệnh tật.
Cơ quan công an đang làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho người thân tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.
