Vụ đôi vợ chồng tử vong khi đi đánh cá: Nhói lòng cảnh 4 con thơ ngơ ngác hỏi "ba đâu"

Chủ nhật, 01/12/2024 09:06
Hình ảnh 4 đứa trẻ đầu đội khăn tang trắng, gương mặt buồn rười rượi, liên tục hỏi "ba đâu" khiến ai nấy đều xót xa.

Ngày 1/12, báo Lao Động dẫn thông tin từ lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 2 vợ chồng mất tích khi đang đánh cá trên sông Đà Nông.

Cụ thể, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người chồng - anh V.V.S (SN 1986, trú huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) vào lúc 13h cùng ngày, gần vị trí tìm thấy thi thể người vợ là chị N.T.T.L (SN 1986, trú TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) vào rạng sáng nay.

“Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục, bàn giao thi thể anh S. cho gia đình lo hậu sự", vị này chia sẻ.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả 2 nạn nhân trong vụ đôi vợ chồng mất tích khi đang đánh cá trên sông Đà Nông. Ảnh: Lao Động

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả 2 nạn nhân trong vụ đôi vợ chồng mất tích khi đang đánh cá trên sông Đà Nông. Ảnh: Lao Động

Được biết, vợ chồng anh S. đang thuê trọ ở phường Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa), gia cảnh rất khó khăn, có 4 người con đang tuổi đi học.

Trong lúc đợi lực lượng chức năng đưa thi thể anh S. vào bờ lo hậu sự, 4 con của anh vẫn ngồi trên bờ sông Đà Nông để đợi tin. Hình ảnh 4 đứa trẻ đầu đội khăn tang trắng, gương mặt buồn rười rượi, liên tục hỏi "ba đâu" khiến ai nấy cũng đều xót xa.

Theo báo Giao Thông, vợ chồng anh S. đến với nhau vào năm vào năm 2019, sinh được 2 người con (bé 4 tuổi và 2 tuổi), còn bé gái 13 tuổi và bé trai 9 tuổi là con riêng của chị L..

"Trưa 29/11, sau khi nấu đồ ăn cho 4 chị em, ba mẹ em ra sông đánh lưới. Những ngày trước, thời tiết mưa to, gió lớn, bố mẹ em nghỉ ở nhà nên không có tiền mua thức ăn. Hôm đó trời ngớt mưa, mẹ lấy lưới, còn ba chèo thuyền. Sau đó thì không liên lạc được nữa”, em T.N.U.C (con gái lớn) kể.

Em C. cho biết thêm: “Bình thường ba mẹ đi đánh cá khoảng 2 tiếng sẽ về nhưng lần này đi lâu quá. Ở nhà không có gì ăn, không có sữa cho em uống nên các em cứ khóc. Đến sáng hôm qua vẫn không thấy ba mẹ về nên mới nhờ bà con chạy đi tìm".

Trong khi đó, bà Đ.T.N (mẹ của chị L.) cho hay, vợ chồng anh S. và chị L. rất vất vả nhưng siêng năng làm lụng, hiền lành. Anh S. đi làm ở Đà Lạt vừa về thăm gia đình, thấy vợ đi đánh lưới cũng đi theo giúp đỡ.

“Bình thường đánh cá về sẽ mang ra chợ bán để mua thức ăn cho các con, trang trải cuộc sống. Dù rất ít tiền nhưng vợ chồng rất tiết kiệm, dành dụm được đồng nào hay đồng nấy.

Vừa rồi, thấy gió lớn, mọi người cũng khuyên vợ chồng nó không đi đánh cá nhưng do mấy hôm nay nhà hết tiền, vợ chồng nó bảo tranh thủ đi rồi về. Không ngờ lại gặp sự cố như vậy, thật quá đau xót", bà N. nói.

Các con của anh S. và chị L. ngồi trên bờ sông Đà Nông để đợi tin. Ảnh: Báo Giao Thông

Các con của anh S. và chị L. ngồi trên bờ sông Đà Nông để đợi tin. Ảnh: Báo Giao Thông

Liên quan đến vụ việc, theo báo Dân Trí, sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, mạng xã hội đã vận động quyên góp tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

"Dự kiến số tiền giúp đỡ cho 4 cháu nhỏ sẽ còn tăng thêm. Sau khi tổng kết, địa phương sẽ làm sổ tiết kiệm để dành cho các em ăn học", lãnh đạo UBND thị xã Đông Hòa cho hay.

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đe dọa, làm hại cô gái đi giao xôi cho khách trong đêm

Thứ 7, 13/12/2025 12:30
Đối tượng đã dùng dao khống chế, cưỡng hiếp một cô gái tại bãi đất trống khi nạn nhân đang trên đường đi giao xôi cho khách.

Quy định về kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng

Thứ 7, 13/12/2025 12:11
Tuy không có quy định chung về một kỳ hạn cố định, các ngân hàng thường đưa ra nhiều lựa chọn đa dạng để khách hàng gửi tiền tiết kiệm.

Cận cảnh con cá da trơn "khổng lồ” nặng 200kg trên sông, 5 người đàn ông hợp sức mới bắt được

Thứ 7, 13/12/2025 12:00
Nhóm người đàn ông đã bắt được một con cá da trơn khổng lồ nặng khoảng 200kg. Họ phải rất vất vả mới kéo được con cá lên khỏi mặt nước.

VietinBank mở rộng chính sách ưu đãi phí vượt trội cho Gói tài khoản doanh nghiệp

Thứ 7, 13/12/2025 11:55
Giai đoạn cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và giao thương của các doanh nghiệp trở nên sôi động, nhu cầu giao dịch tài chính gia tăng mạnh mẽ.

4 thói quen tưởng vô hại coi chừng làm hại gan

Thứ 7, 13/12/2025 11:30
Dưới đây là những thói quen thường ngày tưởng chừng vô hại, nhưng lại gây áp lực lớn lên gan.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Công ty Mỹ Hạnh bị truy tố vì lừa đảo dự án sâm Ngọc Linh, huy động gần 1.300 tỷ

Thứ 7, 13/12/2025 08:28
VKSND TP Hà Nội truy tố Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Công ty Mỹ Hạnh, về hành vi lừa đảo huy động vốn đầu tư sâm Ngọc Linh, huy động gần 1.300 tỷ đồng.

Xử phạt người đàn ông ở Cà Mau vì xúc phạm một cô gái trên mạng xã hội

Thứ 7, 13/12/2025 11:05
Người đàn ông ở Cà Mau bị phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm một cô gái trên mạng xã hội.

Bắt Nguyễn Hoàng Nghĩa - đối tượng chuyên đột nhập các trường THPT để trộm cắp máy chiếu

Thứ 7, 13/12/2025 03:02
Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Nghĩa, kẻ chuyên trộm máy chiếu tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố.

Vụ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới: Quá khứ bất hảo của đối tượng

Thứ 7, 13/12/2025 06:32
VKSND khu vực 12, TP Hà Nội đã phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh về tội Giết người trong vụ đẩy CSGT vào đầu xe tải gây phẫn nộ dư luận.

Tiệc tân gia đang vui vẻ, người họ hàng ghé tai nói một câu khiến tôi vừa giận tím mặt vừa lo sốt vó

Thứ 7, 13/12/2025 10:30
Đúng là miệng lưỡi thế gian, lời nói gió bay nhưng vết thương lòng thì ở lại, khiến niềm vui chẳng thể nào trọn vẹn...
xe.nguoiduatin.vn