Ở lượt trận mở màn giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Thái Lan đã phô diễn sức mạnh khi thắng đậm Brunei 9-0, qua đó tạm đứng đầu bảng B sau lượt trận mở màn.
Sau trận đấu, HLV Jukkapant Punpee bên phía U19 Thái Lan đã đưa ra phát biểu khen các cầu thủ: “Tôi phải khen ngợi các cầu thủ vì nỗ lực tập thể và màn trình diễn xuất sắc, giúp chúng tôi đạt được mục tiêu giành trọn ba điểm. Còn về tỷ số đậm, đó là phần thưởng dành cho tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện đã nỗ lực hết mình."
Điều bất ngờ là HLV Jukkapant Punpee vẫn chưa thật sự hài lòng sau chiến thắng đậm. Ông thẳng thắn cho rằng U19 Thái Lan vẫn còn quá đơn điệu trong các phương án tấn công, đồng thời toàn đội vẫn còn đó những sai sót phải khắc phục, đặc biệt là việc bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
"Chúng tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng trong trận đấu này, nhưng vẫn còn những sai lầm cần phải khắc phục. Chúng tôi cần phải đa dạng hóa hơn trong lối chơi tấn công, và cần cải thiện kỹ năng dứt điểm cũng như tránh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hiệp một có thể khó khăn đối với các cầu thủ do trời mưa, nhưng mọi người đã xử lý tình huống tốt và hỗ trợ lẫn nhau."
Vị thuyền trưởng bên phía Thái Lan cũng bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng ở lượt trận tiếp theo gặp Singapore:
“Đối với trận đấu tiếp theo với Singapore, mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi: giành trọn ba điểm. Sau trận đấu này, chúng tôi cần cho các cầu thủ nghỉ ngơi và kiểm tra thể trạng của những người đã thi đấu, xem họ có bị chấn thương hay mệt mỏi gì không, để lựa chọn đội hình tốt nhất cho trận đấu tiếp theo. Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ các cầu thủ. Tôi tin rằng các cầu thủ biết điều này và đó là động lực rất lớn đối với họ."
Ở trận ra quân gặp Brunei, U19 Thái Lan áp đảo về mọi chỉ số thống kê. Họ kiểm soát bóng 72% so với 28% của đối phương, thực hiện 20 pha dứt điểm, trong đó có 9 cú trúng đích so với 1 pha dứt điểm, 0 trúng đích của Brunei.
Tuy nhiên, chiến thắng hôm qua có vẻ chưa phản ánh hết được thực lực của U19 Thái Lan, do Brunei yếu hơn rất nhiều. Tại bảng B, khả năng chỉ có U19 Malaysia mới là đội đủ sức gây ra những khó khăn lớn với “Tiểu Voi chiến”.
Tiểu Lâm Mộc
