"Xin hãy cứu con trai tôi": Lời kêu cứu tuyệt vọng của các gia đình Trung Quốc trước nạn lừa đảo việc làm ở Thái Lan

Thứ 5, 16/01/2025 14:10
Nhiều gia đình Trung Quốc đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân mất tích, nghi ngờ bị lừa sang Thái Lan bởi những lời hứa về công việc lương cao.

Sun Maoxing và vợ là Wang Weiju, đều ở độ tuổi ngoài 60, chưa từng nghĩ rằng chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài của họ lại là một cuộc tìm kiếm tuyệt vọng để tìm con trai mất tích. Cặp vợ chồng đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đại lục, vào thứ Hai (13/1) đã đứng bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok, Thái Lan, cầu xin sự giúp đỡ từ bất kỳ ai rời khỏi tòa nhà. Cặp vợ chồng nói với nhân viên đại sứ quán: "Xin hãy cứu con trai tôi".

"Lần cuối tôi nhìn thấy con trai mình là vào tháng 4 năm ngoái, khi mẹ tôi qua đời... Lúc đó tôi không có nhiều cơ hội nói chuyện với nó," ông Sun (64 tuổi) chia sẻ. Bà Wang (60 tuổi), vợ ông, cũng không giấu nổi sự đau buồn. "Nó là con trai duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi không thể sống nếu không có nó", bà nói bên ngoài đại sứ quán.

Hiện tại, vị trí chính xác của con trai họ, Sun Baochao, 32 tuổi, vẫn chưa được xác định. Gần đây, con trai họ chỉ liên lạc qua những tin nhắn trên WeChat để xin tiền từ cha mẹ. Trong một tin nhắn gửi tuần trước, anh cho biết mình đang ở Thái Lan. 

3116970

Câu chuyện này chỉ là một trong nhiều vụ việc liên quan đến các đường dây buôn người, nơi nạn nhân bị ép lao động trong những khu "công viên lừa đảo" khét tiếng do các băng nhóm tội phạm điều hành tại Myanmar, quốc gia láng giềng Thái Lan. 

Trước những nỗ lực tìm kiếm người thân của người dân Trung Quốc, một nhà hoạt động tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã kêu gọi các gia đình ở thành phố này, nếu có người thân bị mắc kẹt ở các nước Đông Nam Á, hãy cân nhắc đến Bangkok để báo cáo với chính quyền Thái Lan và Trung Quốc.

Cựu phó chủ tịch Hội đồng quận Yau Tsim Mong (Hồng Kông), Andy Yu Tak-po, đã hỗ trợ một số gia đình nạn nhân từ năm 2022, trong đó có hai lần giúp họ nộp đơn kiến nghị lên chính quyền Hồng Kông.

Bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok vào thứ Hai, bà Wang kể với báo chí rằng con trai bà từng làm việc 3 năm cho một công ty giao hàng ở Thâm Quyến sau khi chuyển từ Tây Tạng. 

Bà cho biết, kể từ khi con trai yêu cầu tiền vào tuần trước, bà chỉ nhận thêm 2 tin nhắn xin tiền khác. Ngoài ra, bà Wang cũng nhận được 3 cuộc gọi từ tài khoản WeChat của con trai, nhưng người ở đầu dây bên kia lại là một phụ nữ nói tiếng Trung lơ lớ.

Cảnh sát Thái Lan cho biết vào thứ Bảy tuần trước (11/1), con trai họ đã đi taxi từ sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok nhưng sau đó không thể xác định được tung tích của anh. Hai vợ chồng sau đó được yêu cầu gửi tài liệu về vụ việc vào một hộp thư do đại sứ quán Trung Quốc chỉ định. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa nhận được phản hồi nào.

"(Nhân viên đại sứ quán) nói sẽ liên lạc với tôi khi có thông tin mới, nhưng hiện tại họ không biết gì về những gì đã xảy ra," ông Sun chia sẻ sau cuộc gặp tại đại sứ quán Trung Quốc. 

ea786318 02d2 4720 b936 5eb1cc0d9c5081a4c771
Cặp vợ chồng cầu cứu bên ngoài cổng đại sứ quán Trung Quốc.

Tại đại sứ quán, một người đàn ông khác tên Wang Yaxin cho biết mình đang tìm kiếm người em họ 28 tuổi, mất liên lạc kể từ khi anh báo vị trí ở tỉnh Tak, Thái Lan, giáp biên giới Myanmar. Ông nghi ngờ rằng em họ của mình, vốn thất nghiệp, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo vay tiền ở Thái Lan.

Ông Wang kể thêm rằng người em họ từng nói anh đang đến Bangkok để vay khoảng 1 triệu nhân dân tệ (3,46 tỷ đồng) trước khi báo vị trí ở khu vực ngoài thủ đô Thái Lan. "Tôi đã bảo cậu ấy gửi vị trí cho tôi. Tôi kịp chụp lại màn hình vị trí, nhưng khi rời khỏi khung chat để gọi điện, cậu ấy đã không còn liên lạc được nữa”. 

Nạn buôn người ở Đông Nam Á lại trở thành tâm điểm chú ý sau khi ngôi sao Trung Quốc đại lục Vương Tinh được giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo nằm ở biên giới Thái Lan và Myanmar gần đây. 

Nam diễn viên mất tích trong một tuần sau khi bị lừa bởi lời mời tham gia một dự án sản xuất giả. Những kẻ bắt cóc đã cạo đầu anh và ép anh luyện gõ bàn phím suốt nhiều ngày tại một khu lừa đảo ở Myanmar.

Vào thứ Hai, bộ trưởng An ninh Hồng Kông, ông Chris Tang Ping-keung, cho biết không có nạn nhân nào trong các vụ "công viên lừa đảo" gần đây bị bắt cóc khi đến Thái Lan. Thay vào đó, tất cả họ đều bị lừa đến đây bằng những lời hứa về công việc lương cao.

Ông Tang cho biết, trong số 28 trường hợp mà cơ quan của ông tiếp nhận, 16 nạn nhân đã trở về Hồng Kông. Những trường hợp còn lại vẫn giữ liên lạc và khẳng định họ an toàn, mặc dù họ cho biết đã "mất tự do cá nhân".

Nguồn: SCMP

Phong Lam




Cùng chuyên mục

Cục A03 cảnh báo gian lận tinh vi kỳ thi THPT: Thí sinh đeo tai nghe siêu nhỏ chỉ bằng hạt gạo

Thứ 6, 10/04/2026 16:29
Theo đại diện Cục A03 (Bộ Công an), gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng phức tạp, nhất là tình trạng sử dụng AI và mạng xã hội.

Video 10 phút tóm gọn gần 3.000km dàn Range Rover tới Tây Bắc: Nhiều cung đường khắc nghiệt thử thách sự bền bỉ của cả đoàn người và xe

Thứ 6, 10/04/2026 16:21
Trong chặng đường gần 3.000 km từ TP.HCM, dàn xe Range Rover đã qua rất nhiều điểm trường, đồn biên phòng và nay đã có mặt tại Lai Châu để tiếp tục trao tặng sách quý.

Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa rào, nắng nóng dịu dần?

Thứ 6, 10/04/2026 16:07
Theo dự báo, khoảng ngày 16-17/4, nắng nóng tại khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng dịu dần.

Cách góp ý EQ cao khi đồng nghiệp "rau mùi"

Thứ 6, 10/04/2026 16:03
Lên tiếng thẳng thắn thì sợ mất lòng, chịu đựng thì khó thở. Phải làm sao đây?
     
Nổi bật trong ngày

Nga khóa toàn bộ đường vào Konstantinovka, xe tiếp viện Kiev cháy hàng loạt – TT Putin nhận tin "chưa từng có"

Thứ 5, 09/04/2026 06:30
Konstantinovka – nơi được coi là "pháo đài" then chốt của Ukraine ở Donbass - vừa ghi nhận một loạt diễn biến nóng.

Nóng: Bắt giám đốc, hiệu trưởng, kế toán “ăn chặn” tiền trợ cấp cho người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn và trẻ em

Thứ 5, 09/04/2026 09:36
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là giám đốc, hiệu trưởng và kế toán tại hai đơn vị trên địa bàn do có hành vi chiếm đoạt tiền trợ cấp dành cho người yếu thế, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân: Bác sĩ BV Bạch Mai cảnh báo “nhiễm độc” từ bên trong, gây suy thận nặng

Thứ 5, 09/04/2026 10:50
Nhiều người bị ngứa đến mất ngủ, gãi đến trầy xước da nhưng vẫn chỉ nghĩ là dị ứng thông thường. Tuy nhiên, không ít trường hợp khi đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai mới phát hiện thận đã suy ở giai đoạn nặng.

665 chủ xe ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Thứ 5, 09/04/2026 12:38
Qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm trong thời gian gần đây.

Doanh số Toyota Yaris Cross tăng vọt gần 4 lần, lật đổ vị thế của Hyundai Creta, tham vọng quay lại top xe bán chạy 

Thứ 5, 09/04/2026 15:01
Sau 3 tháng bị Hyundai Creta lấn lướt, Toyota Yaris Cross bất ngờ bứt tốc trong tháng 3/2026 để vượt lên dẫn trước về doanh số.
xe.nguoiduatin.vn