Trưa ngày 20/8, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để làm thủ tục lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Sự chú ý tại sân bay đổ dồn vào các trụ cột như tiền đạo Xuân Son hay thủ môn Lê Giang Patrik. Các cầu thủ xuất hiện với vẻ ngoài thần thái, hào hứng và liên tục nở nụ cười tươi rạng rỡ. Sự lạc quan của các ngôi sao cho thấy áp lực từ mật độ thi đấu dày đặc đã được giải tỏa hoàn toàn nhờ chiến thắng giòn giã vừa qua.
(Video: VFF)
Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về tối 19/8 trên sân Mỹ Đình đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức đoạt vé vào chung kết ASEAN Cup với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Tấm vé này cũng đánh dấu lần thứ ba liên tiếp đội tuyển Việt Nam góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải bóng đá lớn nhất khu vực, và đối thủ duyên nợ tiếp tục gọi tên đại kình địch Thái Lan.
Chuyến bay của tuyển Việt Nam cất cánh lúc 12h45 và dự kiến đưa toàn đội hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) sau khoảng 2 tiếng di chuyển. Theo kế hoạch, các chiến binh sao vàng sẽ về khách sạn nhận phòng, nghỉ nghỉ và bước vào buổi tập thả lỏng ngay trong chiều cùng ngày.
Cách đây 2 năm tại chung kết ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam từng đi vào lịch sử khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3, qua đó có lần đầu tiên nâng cao cúp vô địch ngay trên sân đối phương. Lần tái đấu này, với tinh thần dâng cao cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một kết quả có lợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở màn tái đấu trên sân Rajamangala vào ngày 22/8.
Tiên Tiên
