Đi làm, sợ nhất là không hoàn thành KPI, hiệu suất giảm rồi bị gọi tên trong danh sách sa thải. Đó từng là sự thật với đa số dân văn phòng trong khoảng vài năm gần đây, kể từ khi làn sóng cắt giảm nhân sự xuất hiện. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, câu chuyện lại có phần phức tạp hơn.
Có một thứ đang ám ảnh dân văn phòng xứ kim chi hơn cả chuyện đột ngột mất việc, vì suy cho cùng, mất việc thì tìm việc mới là xong, dù quá trình đó có thể tốn thời gian và công sức nhưng cũng chưa đến mức gọi là “rơi vào đường cùng”. Còn cảm giác bị bủa vây bởi những câu chuyện đầu tư chứng khoán, làm giàu nhờ chứng khoán, thì khác.
Vấn đề không đơn giản là không muốn thì không đầu tư, hay từ chối tham gia những cuộc trò chuyện về chủ đề này. Ngay cả khi họ đã cố gắng tránh các cuộc thảo luận, “đầu tư”, “chứng khoán” vẫn là những từ khóa liên xuất hiện trước mắt, nhảy múa quanh tai, không cách nào ngăn chặn nổi. Đó chính là sự ám ảnh mà không ít dân công sở Hàn Quốc đang phải chịu đựng.
Làn sóng “FOMO chứng khoán” diễn ra ồ ạt
Từ căng tin công ty đến các buổi tụ tập sau giờ làm, từ nhóm chat đồng nghiệp đến mạng xã hội, câu chuyện xoay quanh những mã cổ phiếu tăng giá và những khoản lợi nhuận khổng lồ xuất hiện ở khắp nơi, từ đó tạo ra làn sóng FOMO (Fear of Missing Out - nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội) lan rộng trong giới nhân viên văn phòng.
Kim Soo-yeon, nữ nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi, là một trong số những người bị cuốn vào cơn sốt này. Cô cho biết gần đây đã quyết định vay ký quỹ để mua thêm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ban đầu, cô chỉ đầu tư bằng khoản tiền tiết kiệm của mình. Tuy nhiên, khi chứng kiến giá cổ phiếu liên tục tăng mạnh, cô bắt đầu cảm thấy số vốn hiện có là không đủ.
Theo Kim, đồng nghiệp của cô nói về chứng khoán mỗi ngày trong giờ ăn trưa, thậm chí là trong cả giờ làm. Mỗi khi nghe ai đó kể về khoản lợi nhuận vừa kiếm được, cảm giác sốt ruột lại xuất hiện. Khi cổ phiếu Hyundai Motor tiếp tục tăng mạnh, cô từng nghĩ rằng nếu không tham gia ngay lúc đó, mình sẽ không bao giờ đuổi kịp những người khác. Dù hiểu rõ rằng vay tiền đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc chứng kiến người xung quanh kiếm tiền quá nhanh khiến cô có cảm giác mình là người duy nhất đang bị bỏ lại phía sau.
Lee Joon-suh, một nhân viên văn phòng khác cũng trong tình cảnh tương tự. Anh bắt đầu đầu tư từ năm ngoái sau khi liên tục nhìn thấy đồng nghiệp và bạn bè khoe thành quả trên mạng xã hội. Joon-suh cho biết vì không có nhiều vốn, nên dùng đòn bẩy tài chính là cách duy nhất để tham gia vào thị trường. Joon-suh thừa nhận ban đầu anh rất do dự trước ý định vay tiền đầu tư. Tuy nhiên, khi thị trường liên tục lập đỉnh mới, anh cảm thấy nếu tiếp tục chờ đợi thì cơ hội sẽ càng xa tầm tay hơn.
Và kết cục, cả Joon-suh lẫn Kim Soo-yeon đều đang lỗ, nói như ngôn ngữ của dân chứng khoán là “chưa về được bờ”.
Đáng nói, không chỉ những người đã tham gia thị trường mới chịu áp lực. Nhiều nhân viên văn phòng chưa đầu tư hoặc đầu tư không đáng kể cũng đang trải qua cảm giác lo âu tương tự. Trên các cộng đồng dành cho dân công sở và mạng xã hội Hàn Quốc, những bài đăng với nội dung như “Làm sao để tránh các cuộc trò chuyện về chứng khoán?” hay “Làm sao để không phải nghe bàn về cổ phiếu trong giờ nghỉ trưa?” xuất hiện ngày càng nhiều.
Một số người âm thầm rời khỏi các nhóm chat nơi đồng nghiệp thường xuyên đăng ảnh chụp lợi nhuận đầu tư. Một số khác tìm cách chuyển chủ đề hoặc tránh xa khi các cuộc trò chuyện bắt đầu xoay quanh một mã cổ phiếu cụ thể.
Tâm lý FOMO chứng khoán cũng đang khiến những cụm từ từng rất phổ biến trong các đợt tăng - giảm giá tài sản trước đây, xuất hiện trở lại. Trong đó có câu nói “ai cũng giàu, trừ mình”; hoặc “byeorak geoji” - cụm từ dùng để miêu tả những người “bỗng nhiên nghèo” vì cổ phiếu sụt giảm sau 1 đêm.
Theo các chuyên gia, FOMO không chỉ xuất hiện ở những người đang thua lỗ trên sàn chứng khoán. Ngay cả những người đang có lãi cũng có thể rơi vào trạng thái bất an khi liên tục so sánh bản thân với người khác và cảm thấy mình kiếm được ít hơn. Càng chứng kiến những khoản lợi nhuận lớn xuất hiện xung quanh, cảm giác thiếu hụt càng trở nên rõ rệt.
Tỷ lệ người đầu tư bằng tiền đi vay ngày càng tăng tại Hàn Quốc
Làn sóng FOMO chứng khoán trong đời sống công sở diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hàn Quốc liên tục lập kỷ lục mới trong giai đoạn nửa đầu năm 2026. Chỉ số KOSPI thậm chí đã lần đầu tiên vượt mốc 8.000 điểm trước khi điều chỉnh nhẹ.
Theo Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc, dư nợ cho vay ký quỹ đã vượt 30,09 nghìn tỷ won (khoảng 558.000 tỷ đồng) tính đến ngày 20/5, lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 30 nghìn tỷ won. Dư nợ ký quỹ trên sàn KOSPI đã tăng lên mức kỷ lục 19,59 nghìn tỷ won (khoảng 363.000 tỷ đồng). Trên sàn công nghệ Kosdaq, con số này đạt 10,57 nghìn tỷ won (khoảng 196.000 tỷ đồng), mức cao nhất trong gần 4 năm.
Tất cả những con số đó đều là bằng chứng cho thấy ngày càng nhiều nhà đầu tư đang sử dụng tiền vay để tham gia thị trường.
Xu hướng đầu tư bằng tiền vay đặc biệt tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt thị trường như Hyundai Motor và SK hynix. Chỉ riêng trong một tháng, dư nợ ký quỹ liên quan đến cổ phiếu Hyundai Motor đã tăng thêm 496 tỷ won (khoảng 9.200 tỷ đồng) sau khi giá cổ phiếu tăng hơn 68%. Trong khi đó, dư nợ ký quỹ đối với SK hynix tăng thêm 475 tỷ won (khoảng 8.800 tỷ đồng).
Các chuyên gia cảnh báo rằng làn sóng đầu tư vì FOMO thường bắt nguồn từ việc so sánh bản thân với người khác. Khi đầu tư bằng tiền vay, chỉ một đợt giảm nhẹ của thị trường cũng có thể tạo ra tác động lớn hơn nhiều so với đầu tư bằng vốn tự có. Các chuyên gia khuyến nghị: Bước đầu tiên để đầu tư không phải là xem mình có bao nhiêu tiền vốn, mà là học cách đừng nhìn mức lợi nhuận của người khác và so sánh bản thân với họ. Đây là bước đầu tiên để thoát khỏi vòng xoáy tâm lý FOMO khi đầu tư, và phần nào hạn chế rủi ro nợ nần.
Trong bối cảnh những cuộc trò chuyện về chứng khoán, cổ phiếu, lợi nhuận đang tràn lan khắp nơi - từ khu vực văn phòng đến không gian mạng, có lẽ thử thách lớn nhất với dân văn phòng xứ kim chi lúc này chính là: Phải học cách giả điếc để bỏ ngoài tai những gì mình không muốn nghe, không muốn tiếp nhận.
(Nguồn: Seoul Economic Daily, The Korea Times)
Ngọc Linh
