Suốt hơn một năm qua, mỗi ngày cụ ông 81 tuổi Trần A Trọng đều dành gần 12 tiếng đồng hồ di chuyển qua hai thành phố chỉ để được vào phòng hồi sức tích cực (ICU) nhìn vợ vỏn vẹn 30 phút.
Theo Vietnamnet, cụ ông Trần A Trọng sống tại Kim Đường (Chu Sơn, Trung Quốc), đã hơn 1 năm nay bền bỉ thăm nom người bạn đời 77 tuổi đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) Bệnh viện Lý Huệ Lợi, thành phố Ninh Ba, theo trang Sina.
Cuối năm 2025, bà nhập viện cấp cứu do nhiễm trùng phổi nặng và phải chuyển vào ICU, nơi quy định giờ thăm nuôi vô cùng nghiêm ngặt. Nhà cách bệnh viện ở Ninh Ba gần 100 km, nhưng không ngày nào ông Chen vắng mặt.
Cụ ông 81 tuổi kiên trì vượt 100km mỗi ngày thăm vợ ở phòng hồi sức tích cực. Ảnh: Sina
Để kịp giờ, cụ ông 81 tuổi phải dậy từ 4h30 sáng nấu cơm, rồi bắt chuyến xe buýt lúc 6h. Ông luôn có mặt trước cửa phòng ICU lúc 8h sáng dù quy định thăm bệnh là 10h30. Sau 30 phút ngắn ngủi bên vợ, ông lại ra hành lang ngồi đợi đến 15h chiều mới có chuyến xe quay về đảo.
"Tổng thời gian di chuyển và chờ đợi mỗi ngày lên đến gần 12 tiếng, nhưng hơn 50 năm nương tựa nhau, tôi chưa từng và cũng không thể rời xa bà ấy", ông Chen tâm sự.
Biết được hành trình gian nan của người đàn ông cao tuổi, phía bệnh viện đã quyết định phá lệ, điều chỉnh giờ thăm thân riêng cho ông vào lúc 8h30 sáng. Sự thay đổi nhân văn này giúp ông Chen kịp bắt chuyến xe trở về lúc 10h, vừa tiết kiệm sức lực, vừa có thời gian chăm sóc mảnh vườn ở quê nhà.
Mỗi lần vào ICU, cụ Trần đều nắm tay vợ, khẽ thì thầm những câu chuyện đời thường: “Tôi ăn cá hay mắc xương, bà lại bảo mình thích đầu cá, đuôi cá, nhường hết phần thịt cho tôi…”. Cụ lau mặt cho vợ, chỉnh lại chăn gối, từng cử chỉ nhỏ đều đong đầy yêu thương.
Ngày 22/12/2025, đúng dịp sinh nhật của vợ, cụ ông mang từ nhà đến một chậu hoa, đứng bên giường bệnh và hát mừng sinh nhật cho bà, khoảnh khắc khiến nhiều nhân viên y tế không kìm được xúc động.
Hơn 1 năm chữa bệnh cho vợ, toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình đã cạn, nợ nần chồng chất. Thế nhưng, cụ Trần chưa từng nghĩ đến việc dừng điều trị. Cụ cho biết: “Chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi sẽ không bỏ cuộc”.
Mỗi lần vào ICU, cụ Trần đều nắm tay vợ, khẽ thì thầm những câu chuyện đời thường. Ảnh: Sina.
Câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng của ông Chen cũng làm lay động cộng đồng địa phương. Tập đoàn Giao thông Chu Sơn sau đó đã mở "luồng xanh", bố trí chỗ ngồi ưu tiên và miễn phí hoàn toàn vé xe buýt khứ hồi cho ông. Việc này giúp ông tiết kiệm được 66 tệ (khoảng 230.000 đồng) mỗi ngày – một khoản tiền không nhỏ với đôi vợ chồng già đang kiệt quệ vì viện phí.
Ngoài ra, sau khi câu chuyện được truyền thông đăng tải, nhiều nhà hảo tâm ngỏ ý hỗ trợ chỗ trọ gần bệnh viện nhưng ông Chen từ chối vì không muốn làm phiền. Ngày 15/1 vừa qua, một phụ nữ họ Li đã âm thầm đến bệnh viện thanh toán toàn bộ số viện phí hơn 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) còn nợ của hai ông bà, theo VnExpress.
"Tình yêu của hai cụ là bài học quý giá cho người trẻ chúng tôi về sự hy sinh và nghĩa vợ chồng", chị Li chia sẻ.
