Bin tiếp tục gửi "chiến thư" cho Zeus
Trước thềm trận chung kết nhánh thắng MSI 2026 giữa BLG và HLE, bầu không khí đã được hâm nóng với màn trashtalk, như mọi khi, đến từ Bin - Đường Trên của đại diện LPL. Anh không ngần ngại hướng thẳng đến người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến: "Zeus này, đừng gọi Rừng lên nữa, có giỏi thì chiến đấu 1v1 xem sao". Phát biểu này của Bin sau chiến thắng trước LYON mới đây.
Phản ứng trước phát ngôn của Bin, người hâm mộ đã chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Một bộ phận khán giả tỏ ra vô cùng phấn khích trước sự tự tin vốn là thương hiệu của Bin. Chưa kể, từ trước đến nay, Bin luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Zeus. Cả hai đều là chủ chốt tại đội tuyển của mình và màn so tài này thậm chí có thể tác động đến kết quả chung cuộc của trận đấu.
Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả cho rằng Bin đã từng trashtalk đầy tự tin hướng về Doran và cái kết như thế nào thì ai cũng đã rõ. Do đó, Bin ngoài "mạnh miệng", còn cần phải chứng minh bằng màn thể hiện thực sự trên sân đấu.
- Bin lúc nào cũng tự tin, nhưng trận này gặp Zeus đang bay cao ở HLE thì chưa biết ai dạy bài học cho ai đâu
- Hóa ra Bin cũng biết sợ
- Bin luôn là nguồn content vô tận
Cả Bin lẫn Zeus đều cần cẩn trọng và tập trung
Bỏ qua những màn khẩu chiến bên lề, trận chung kết nhánh thắng sắp tới chắc chắn sẽ là nơi kiểm chứng bản lĩnh thực sự của cả hai siêu sao. Đối với Zeus, việc duy trì một cái đầu lạnh cùng phong độ hủy diệt vốn có sẽ là chìa khóa để anh giúp HLE làm chủ hoàn toàn nửa trên bản đồ. Ngược lại, áp lực đang đè nặng lên vai Bin nhiều hơn bao giờ hết; anh bắt buộc phải giữ sự tập trung cao nhất và hạn chế tối đa các sai lầm như các ván đấu vừa qua nếu không muốn rơi xuống nhánh thua với rất nhiều cái tên hùng mạnh đang chờ đợi.
Nam Minh
